My Opera is closing 3rd of March

I love you, you love me, we are happy family

Subscribe to RSS feed

Lan man về ngày Tết

Nhớ lại mấy năm trước, giờ này chắc đang chuẩn bị khăn gói về quê. Lấy chồng được 2 năm rồi, năm nào hai vợ chồng cũng lên tàu, về ghé ngang quê vợ 1-2 ngày, rồi lại lên đường thẳng tiến quê chồng. Giao thừa, mùng 1 và mùng 2 ăn Tết quê chồng, mùng 3, 4, 5 về lại quê vợ ăn nốt Tết rồi lại lên đường vào lại SG đi làm. Ba má chỉ có hai đứa con gái, lại lập nghiệp hết trong SG. Hai năm nay, 3 ngày Tết chỉ có con gái nhỏ ở nhà với ba má, mình biết ba má buồn lắm, mình cũng buồn, nhưng biết làm sao được? Lấy chồng rồi nên phải theo thông lệ nhà chồng. Mấy đứa bạn chỉ mình cách này: năm nay 3 ngày Tết ở nhà chồng thì năm sau 3 ngày Tết ở nhà vợ, cứ luân phiên như vậy. Nhưng mình cũng không thực hiện được. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh! Mình cũng không biết phải làm sao. sad
Năm nay có Suri, Suri lại mới được 2 tháng nên phải ở lại SG ăn Tết. Má thì đã ở với mình từ lúc mang bầu Suri. Ba cũng đã vào đây để ăn Tết cùng vợ chồng mình và Suri. Vậy hóa ra lại hay vì cả cái Tết năm nay mình được ăn Tết cùng với ba má. Mong sao cái project của chồng start được thì ba sẽ ở lại đây để gần con, gần cháu và gần vợ chứ để ba ở lại một mình ngoài quê không yên tâm chút nào. Nửa đêm gió máy hay có chuyện gì xảy ra thì không ai lo.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28