My Opera is closing 3rd of March

I love you, you love me, we are happy family

Dấu hiệu đầu tiên

Tối hôm qua, sau khi xem phim Lạc Thần xong (tức khoảng 9h30), mẹ phát hiện quần lót hơi bị ướt ướt, thì ra mẹ bị ra dịch nâu (giống như máu kinh á). Ba con mặt mày tái mét, nào là "em đi tắm gội đi rồi mình vô bệnh viện", "em gọi điện cho bác sỹ liền đi", "hic hic, bị ra máu vậy có sao không em?"... Mẹ gọi cho bác sỹ, bác bảo cứ việc ở nhà theo dõi, nếu đau bụng hoặc vỡ ối mới vô bệnh viện. Vậy mà ba con vẫn không yên tâm. Sáng nay ba con mắc meeting với customer, xong meeting là chạy về liền, ăn cơm rồi hối mẹ vào bệnh viện khám (cho chắc ăn).
...

Con - 36 tuầnNhật ký vượt cạn của cả nhà mình

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28