Công chúa của mẹ
Monday, July 13, 2009 4:48:16 AM
Vậy là rõ rồi nhé. Một nàng công chúa. Mẹ rất vui. Ông bà nội ngoại cũng vậy. Mẹ đã nhắn tin cho ba con nhưng chưa thấy ba con trả lời. Chắc đang bị sốc, haha.
Công chúa của mẹ được 18 tuần, nặng 213gr. Bác sỹ nói là bình thường. Nhưng mẹ hơi lo vì mẹ đã sụt 4kg từ khi có con và mới chỉ lấy lại được 1kg thôi. Đi khám nghe mấy mẹ khác bảo ăn/uống sâm, gà ác tiềm thuốc bắc 2 con/tuần, thuốc bắc, ... mà mẹ giật mình. Từ nay mẹ sẽ ráng tẩm bổ (2 tuần 1 con gà ác chắc là OK con há?) Mấy thứ sâm, thuốc bắc thì mẹ bó tay rồi.
Giờ này vẫn chưa thấy ba con online. Chắc đang enjoy weekend ở đâu đó rồi cũng nên.
-----------------
Ba con mới gọi điện cho mẹ. Mẹ con mình trách nhầm ba rồi nhé. Ba vui lắm. Lúc nãy ba đang đi ăn tối với 2 vợ chồng người bạn và cô con gái nhỏ Sophie. Ba luôn miệng khen Sophie, trắng trẻo, mặc đầm màu hồng, dễ thương quá trời. Hihi, vậy mới thấy ba con thích có con gái chứ bộ. Ba hứa sẽ mua đồ thiệt đẹp cho con đó, ghen tỵ quá đi!
Công chúa của mẹ được 18 tuần, nặng 213gr. Bác sỹ nói là bình thường. Nhưng mẹ hơi lo vì mẹ đã sụt 4kg từ khi có con và mới chỉ lấy lại được 1kg thôi. Đi khám nghe mấy mẹ khác bảo ăn/uống sâm, gà ác tiềm thuốc bắc 2 con/tuần, thuốc bắc, ... mà mẹ giật mình. Từ nay mẹ sẽ ráng tẩm bổ (2 tuần 1 con gà ác chắc là OK con há?) Mấy thứ sâm, thuốc bắc thì mẹ bó tay rồi.
Giờ này vẫn chưa thấy ba con online. Chắc đang enjoy weekend ở đâu đó rồi cũng nên.
-----------------
Ba con mới gọi điện cho mẹ. Mẹ con mình trách nhầm ba rồi nhé. Ba vui lắm. Lúc nãy ba đang đi ăn tối với 2 vợ chồng người bạn và cô con gái nhỏ Sophie. Ba luôn miệng khen Sophie, trắng trẻo, mặc đầm màu hồng, dễ thương quá trời. Hihi, vậy mới thấy ba con thích có con gái chứ bộ. Ba hứa sẽ mua đồ thiệt đẹp cho con đó, ghen tỵ quá đi!






