My Opera is closing 3rd of March

I love you, you love me, we are happy family

Suri đã rụng rốn

Mẹ còn nhớ, khi con được khoảng 2-3 ngày tuổi, lúc đi tắm cho con, các chị y tá đã nói rằng rốn con khô rồi, sắp rụng rồi. Các chị bảo rằng bé này rốn khô nhanh, tốt. Bác sỹ thì bảo rằng rốn khô rồi thì không nên băng rốn nữa, để thông thoáng cho, dễ rụng. Vậy mà mỗi lần tắm con hàng ngày, các chị y tá vẫn băng kín rốn con lại. Mẹ có ý kiến thì các chị bảo là phải băng lại để con khỏi bị đau. Mẹ sợ con đau, thế là mẹ nghe lời các chị ấy. Sau 9 ngày ở bệnh viện, về nhà bà ngoại tắm cho con vẫn tiếp băng rốn cho con và cứ thắc mắc hoài sao rốn con chưa rụng trong khi nó đã khô lâu lắm rồi. Mẹ và bà ngoại còn nói con lì, lì như trâu, 15 ngày rồi mà chưa rụng rốn nữa.
Sang ngày thứ 16, mẹ quyết định không băng rốn con nữa. Tối hôm đó, lúc bà ngoại đang ẵm con, mẹ nghe một tiếng động giống như tiếng hột nút rớt xuống nền xi măng. Mẹ nghĩ, quái lạ, chẳng lẽ nút áo con bị sứt ra. Mẹ cuối xuống tìm và cười nắc nẻ khi thấy cái rốn của con nằm chình ình trên nền xi măng. Vậy là con đã rụng rốn sau 16 ngày, ngay cái ngày mẹ bỏ băng rốn. Mẹ nghĩ lại, nếu mình bỏ băng rốn sớm hơn thì chắc con đã rụng rốn ngày từ trong bệnh viện và con sẽ không mang tiếng với mẹ và bà ngoại là lì như trâu. Mẹ đã gói rốn con lại trong một tờ khăn giấy, đang chờ dì V đem cho một hũ thủy tinh nhỏ, mẹ sẽ bỏ vào và cất làm kỷ niệm cho con.

Nhật ký vượt cạn của cả nhà mìnhMẹ đã làm mẻ cookie đầu tiên như thế nào?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28