My Opera is closing 3rd of March

Welcome to LeBao's Blog

Life is not a bed of roses

Cần????

Trong lúc này, tâm trạng của mình vô cùng tồi tệ. Buồn chán, bực bội. Và đây là lúc mà mình cần có một ai đó bên cạnh mình, cùng mình vượt qua. Có một người mình luôn mong đợi sẽ bên cạnh mình lúc này. Nhưng không, người ta đã ngoảnh mặt quay lưng bỏ đi. Và chỉ còn một mình mình trong lúc này. Suy cho cùng thì cũng không thể trách ai được, có trách thì phải tự trách mình thôi. Trách mình không tốt, trách mình vô dụng nên mới để mình rơi vào hoàn cảnh như thế này. Phải tự mình làm tất cả thôi, không thể trông chờ dựa dẫm vào bất cứ một ai. Tự bản thân mình phải đánh thức bản thân mình, tự mình đứng lên, tự mình khắc phục những hậu quả mà mình đã gây ra, tự mình tìm lại những cơ hội mình đã bỏ qua, tự mình tìm lại những gì mình đã đánh mất. Không thể không không thể dựa vào bất cứ ai.

Lại một học kỳ nữa trôi qua!!!Van xin????

Write a comment

New comments have been disabled for this post.