My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

CON YÊU!

CON YÊU!

Monday, 20. November 2006, 10:50:34

Con yêu!

Con yêu!

Hôm nay con có đến trường dự lễ cùng thầy cô không? Hôm thứ bảy ngày 18/11, cô đi nhà sách và lúc đó cô gặp những đứa bé đang lựa chọn quà tặng cho thầy cô giáo. Khi đó cô nhớ con thật nhiều, cô đã không thể đi chọn quà cho cô giáo cùng vớí con. Cô xin lỗi Thùy Dương.

Dương ơi, sáng hôm qua con gọi cô đúng không? 11 giờ đêm cô mở máy thì biết con gọi lúc 8.03am. Cả ngày hôm qua cô luôn muốn nhắc máy để gọi cho con vì cô rất nhớ con, bé ạ. Con cũng nhớ cô nên gọi phải không?

Tôí hôm qua cô không thể ngủ được bé yêu ạ. Mỗi lần biết con gọi cô thì cô chỉ muốn òa khóc thôi vì cô biết mình bất lực. Cô biết cô không thể gặp con dù đang ở rất gần. Cô tự trách mình nhiều lắm, và cô trách cả "ông Cua" đáng ghét nữa.

Cô đang chuẩn bị quà Noel cho con rồi đấy, cô mua cho con cây thước màu hồng có hình chiếc lược rất xinh, và cả cây kéo màu hồng nữa. Cô đã tìm được cây bút kim tuyến cho con rồi đó. Con còn thích gì nữa không nè?

Khăn bịt mặt của con còn sử dụng được không? Cô mua khăn mới nhé. Chắc mua thêm quần bé bé cho con được rồi phải không?

Hôm nay cô Tuyền - Hanah có gửi cho con kẹp tóc xinh lắm. Sắp tới chú San về sẽ đi chọn quà cho con nữa đó. Con thấy không, mọi người ai cũng yêu con.

Bây giờ những gì cô có thể làm được cho con chỉ là nhớ con và mua cho con những thứ mà con thích. Cô chẳng biết làm gì hơn khi cô không thể gặp con.

Con yêu - Thiên thần bé nhỏ của cô! Cô rất yêu con, yêu con lắm Thùy Dương ạ!


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28