Skip navigation.

Mr. Lemon's Offical Blog

Tôi chat với tui - Chat Yahoo thi vị hóa...

Hôm rồi ngồi vọc Yahoo theo cái cách “đin đin” nhất đúng phong cách Lemon – “chanh chua chọc ngoáy” thì phát hiện ra một điều cực thú vị: mình có thể tự chat với mình.

Bạn có biết đây là một phương pháp xả stress rất hiệu quả không, nhất là khi bạn cho là không thể tìm được một người có thể hiểu bạn :o: ; khi bạn muốn tâm sự những chuyện “thầm kín” mà không cảm thấy có thể tin tưởng một ai :whistle: ; khi bạn cần gào to để giải tỏa nỗi lòng mà không thể trong 5’ chạy ngay ra một nơi hoang vắng hoàn toàn không có bóng người :clown: ; khi bạn bị áp lực của công việc hoặc kỳ thi làm bạn như muốn chết đuối đến nơi Homer: Doh! ... Có một cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả: tôi chat với tui. Ngay trên máy tính. Bằng chính Yahoo Messenger. Gì, bạn trố mắt ra à? Không tin??? Bấm read more để đọc thêm nào.

Bước 1: Thêm “chính bạn” vào contact list:
Contact -> Add a contact hoặc đơn giản là bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + A (Lemon yêu tổ hợp phím tắt nhất: tiết kiệm thời gian và phong cách pro – hey, không phải “rồ” :D) Nhập nick của chính bạn (của Lemon là ChanhPC :D), viết vài dòng giới thiệu cho “đờn hoàng” xem nào, kekeke, chờ một tí xem điều gì sẽ xảy ra.

Đây rồi:


Bước 2: Cảm nhận sự ấm áp:
Hehe, bạn có thấy gì chưa, tên của bạn xuất hiện trong Contact List như khi thêm một nick bình thường, nhưng cảm nhận của bạn lúc này như thế nào??? Lemon chỉ cảm thấy duy nhất 1 từ: “ấm áp”,:love: đúng vậy, bạn nhìn xem có đúng không nhé. Với cách này bạn còn có thể kiểm tra xem status mình nhìn “như thế nào” khi được show lên cho bạn bè xem, hihi, hay vãi. (Lemon phục “mình” quá, hihi).


Bước 3: 888 thôi, còn chờ gì nữa:
Hì hì, double click vào nick của chính mình, rồi chat thử xem sao, hồi hộp quá.
Kết quả đây rồi:

Rồi, tha hồ 888, xả hết “hỉ nộ ái ố” ra nhé, sung sướng chưa, phơi phới chưa, là lá la…

Lưu ý: tất cả 3 bước này có thể không cần thiết nếu bạn dùng Ctrl + M ( họăc dùng Actions-> Send an instant message), tức là không cần thêm nick chính bạn vào contact list, nhưng Lemon khuyên bạn nên làm tuần tự để cảm nhận hết tình cảm ấm áp và thật nhân văn trong phần mềm vốn đã quá quen thuộc với chúng ta: Yahoo Messenger. Nếu bạn không phải là người mê 888 thì đây cũng là một chức năng vui vui để bạn “think out of the box” nhé.

Lemon đã thử làm tương tự với phần mềm chat VoIP nổi tiếng nhất hiện nay: Skype. Đây là kết quả nhận được:


Hì, bạn thấy rồi đó, chỉ một điều nho nhỏ thôi mà ý nghĩa nhân văn thật lớn. Tuy nhiên, Lemon khuyên bạn nên tìm đến những người bạn thật để chia sẻ những tâm sự của mình, như Lemon chẳng hạn P:. Cuộc đời này không đen tối đến nỗi bạn không thể tìm ra cho mình một người bạn đúng nghĩa, phải không nào?:love: :wizard: wine

Mr. Lemon, anh là ai?Lemon Express: Tin 1-6 cho các bé...

Comments

YAKUMO 30. May 2007, 08:58

he he em biết cái này lâu lâu roài ha :D
Dù sao cũng thanks bác đã post lên để nhiều anh em biết :smile:

Anonymous 30. May 2007, 09:49

Anonymous writes:

Ba này ăn nem tui xong tưng tưng luôn rùi hả,tính năng này có lâu goài ba àh hehe..!

Mr. Lemon 30. May 2007, 10:24

@phudaohuyet: hihi, vấn đề là có nhiểu người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, người biết hông chịu viết lấy gì người chưa biết biết. hihi
@Anonymous: hey, mai mốt chú đưa nem tui hết dám ăn. Mang về thôi. Kekeke

Thái Bình Minh Vương (Cool) 30. May 2007, 16:29

hix, giờ bác mới bít à ^^ trong list của em luôn thường trực ... nick của em :smile: chẳng để làm gì cả, add cho vui vậy thôi

Thái Bình Minh Vương (Cool) 30. May 2007, 16:30

chứ tự chat với mình kiểu bác thì hơi chuối P:

Ngô Thanh Sang 30. May 2007, 17:13

Chuối là gì ? :D

Mr. Lemon 31. May 2007, 01:37

@LoveCastle: vấn đề ở đây là ngày càng có nhiều người tự thu mình vào trong "vỏ ốc" của chính mình. Qua bài viết Lemon chỉ muốn nhắn nhủ là: thay vì chat với chính mình, hãy chat với những người bạn xung quanh mình sẽ thú vị hơn rất nhiều. Hì

@BlueStarKoAlone: chuối = đồ ăn quen thuộc của "ông Địa" :D

Cỏ Ly 1. June 2007, 06:04

nhiều người biết quá nhưng chỉ có em là chưa biết, đúng là "đồ ăn của ông Địa" hihi. Thanks anh Chanh nhá :D

Mr. Lemon 1. June 2007, 08:31

Bây giờ biết cũng không muộn, Ly nhé.:jester:

Nguyễn Ngọc Hà 2. June 2007, 15:22

Kiểu tự trò chuyện của pác Chanh nì e cũng đã biết lâu, chủ yếu e dùng để xem là avata của mình đã hiện lên chưa thôi ( lâu lâu bùn cũng tự mình chat với mình ....P:) thấy chuyện này cũng hay hay.Cảm thấy ko ai hiểu mình hơn chính mình :smile:

copdo 4. June 2007, 02:49

cái ni hay hen...tui tự chat với tui hen...seo hem kiếm em chat nhỉ :D,p:

Mr. Lemon 4. June 2007, 03:34

@bé Vịt: Hìhì, đi off về còn suy nghĩ đó hông em?
@copdo: kekeke, em nào hiểu mình bằng mình hả chú copdo???

Anonymous 6. June 2007, 08:42

Hiếu writes:

Chánh rảnh rang dữ hén! Bày đủ trò ^^

Mr. Lemon 7. June 2007, 07:11

@Hiếu: không biết là Hiếu nào luôn, haha, lâu lâu nghĩ ra trò "mèo" đấy mà...

lenhatthien 18. June 2007, 01:16

Nội dung hay, à nếu chưa có danh thiếp web xem danh thiếp Lê Nhất Thiện: lenhatthien.danhthieptoi.com

Mr. Lemon 18. June 2007, 04:14

Thanks lenhatthien nhiều bạn nhé. :smile:

haloball 11. July 2007, 05:34

đọc cứ nghĩ bác có cái gì đó chát như kiểu trả lời auto chứ hoá ra là cái này mình nói gì và đọc đấy. giá như có cái chương trình gì đó biết nói chuyện với mình kể cả trả lưòi ngu ngu 1 ít cũng thú vị :D

Mr. Lemon 13. July 2007, 04:45

@haloball: chương trình bạn tìm không thiếu trên Internet, nhưng thử tìm chương trình Dragon Speaking nếu bạn thích tìm hiểu xem sao nào. Thân

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.