Skip navigation.

Mr. Lemon's Offical Blog

Mẹ, số điện thoại và ngày sinh nhật...


Nghe bài "Mẹ" - Lục Hòa/Anh Thư
Mẹ Lemon là người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Một người phụ nữ như biết bao người phụ nữ Việt Nam khác: kiên nhẫn, tỉ mỉ, chu đáo mọi việc lớn nhỏ; chịu đựng, hy sinh vì chồng và các con của mình.

Lemon và đứa em trai lên thành phố để theo học, chỉ còn Ba và Mẹ ở lại quê nhà chắt chiu, dành dụm chu cấp cho anh em Lemon. Ba Lemon đã quyết định tặng Mẹ chiếc điện thọai di động để khi cần có thể liên lạc với Lemon và cậu em trai.


Một lần tình cờ khi về thăm nhà, Lemon thấy trong danh bạ điện thọai của Mẹ có những cái tên khá lạ: AA Đ., AA C., AA T.. Đ. thì rõ ràng là tên Ba của Lemon, còn C. và T. chính là tên của Lemon và đứa em nhưng còn AA?. Lemon đem thắc mắc này hỏi Mẹ thì Mẹ Lemon chỉ cười và nói: "Chiếc điện thoại này mẹ chỉ dùng để liên lạc với 3 người: đó là Ba con và hai đứa con. Mẹ thêm hai chữ AA phía trước để tên của Ba con và tụi con luôn nằm ở đầu danh sách (danh bạ điện thoại), khi cần là Mẹ bấm ngay ấy mà !".

Lemon lặng người trong niềm xúc động khôn nguôi vì điều đơn giản mà mẹ làm cho cả gia đình. Điều đơn giản mà Lemon không hề nghĩ đến nhưng chứa chan tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho. :love:


Hôm nay, 17/10, Mẹ Lemon đã bắt đầu tận hưởng những ngày đầu tiên của tuổi 50. Cái tuổi mà Mẹ cần biết bao sự chăm sóc của những đứa con xung quanh mình. Lemon và đứa em thì đang bắt đầu những con đường riêng của mình. Đôi lúc trong vòng quay bận rộn của cuộc sống, Lemon gọi điện thoại cho Mẹ, chỉ để nghe tiếng Mẹ và biết Mẹ vẫn còn đó, bên Ba, Lemon và đứa em.

Đêm nay, đêm sinh nhật Mẹ, con thắp cho Mẹ 50 ngọn nến lung linh, 50 ngọn nến của lòng biết ơn vì tất cả những điều Mẹ làm cho gia đình mình. Đơn giản vậy thôi nha Mẹ, vì con đang nghe tiếng cười giòn tan của Mẹ bên con, tiếng cười hạnh phúc...

Tâm sự 2 người đàn ông ...Viết cho Vũ Anh Tuấn và những người Việt xa quê!

Comments

avatar
Bài viết hay và cảm động quá. Ai cũng có một người mẹ để được yêu thương. Chúc Chanh và gia đình luôn hạnh phúc và mạnh khoẻ.
Khi nào Chanh rảnh có thể giúp Ngọc cách chèn ảnh vào bài viết được không? Ngọc thấy trang opera hay bị lỗi quá. Thanks!

By NuochoaJade, # 19. January 2007, 14:39:03

avatar
Mẹ của anh mà đọc được những dòng yêu thương này chắc không kìm nỗi xúc động đâu.Anh thật tinh tế khi biết dành cho mẹ một vị trí rất đặc biệt trong tim mình.Hãy trân trọng những phút giây bên mẹ anh nhé...

By tinhyeutimthay_107, # 15. February 2007, 17:07:43

avatar
@Jade và TYTT: cám ơn Jade và TYTT nhá. Chắc chắn là 2 bạn cũng có những tình cảm thật đẹp dành cho cha và mẹ của mình. Lemon viết bài này bằng cảm xúc trái tim mình nên rất vui khi được hai bạn đồng cảm. :love:
Ngọc đọc thêm bài viết về cách chèn hình và những chiêu khác để "trị" Opera tại đây nhé: http://my.opera.com/chanhpc/blog/index.dml/tag/%22L%C3%A0m%20g%E1%BB%8Fi%22%20Opera

By chanhpc, # 19. February 2007, 05:20:41

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.