Skip navigation.

Mr. Lemon's Offical Blog

Hoa Kỳ ký sự (phần 2) - 8/3: Tản mạn về tính cách phụ nữ và đàn ông Việt trong lòng nước Mỹ!

,

Hì, 8/3 lại tới rồi. Lemon ghi lại một chút những nhận xét và cảm nhận của Lemon về vai trò, tính cách và tình cảm của những người phụ nữ và đàn ông Việt sống trên đất Mỹ. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng mong ai đọc bài này có dịp hiểu thêm chút ít về đất nước xa xôi bên kia đại dương này.

Lemon sang đây thắm thóat mà cũng đã gần 45 ngày. Thời gian chưa thể gọi là dài và có biết bao sự kiện xảy ra: ăn Tết, ngày Valentine ròi sắp tới là 8/3 cũng ở đây. Hì, cảm xúc trong người nó cứ cuồn cuộn chờ dịp tuôn ra trên từng bài viết, nên có thấy mắm muối, "đạn", "pháo" hơi nhiều bà con cũng thông cảm tí. :raider:

Cuộc sống ở nơi Lemon đang ở khá là êm đềm, nếu không nói là hơi "buồn" so với tính cách nhộn nhạo thường thấy của Lemon. Ngày cuối tuần thì rất cố gắng tiết kiệm, để dành chút đỉnh kinh phí đi mua sắm và tính chuyện khác P:. Thú vui lớn nhất cuối tuần có lẽ là đến nhà thăm các anh chị đồng nghiệp trong công ty, hiểu thêm về tính cách và lối sống của người Việt mình.

Đầu tiên phải nói về các chị em phụ nữ (bài này viết cho dịp 8/3 nên phải nịnh đầm tí P:). Phụ nữ Việt ở đây phần lớn đều có công ăn việc làm ổn định, họ cũng tìm được sự cân bằng và độc lập nhất định về mặt tài chính, có lẽ chính vì điều đó giúp họ có sự tự tin trong các mối quan hệ, ứng xử với các đồng nghiệp, đặc biệt là chồng/bạn trai.:clown: Những người phụ nữ mà Lemon tiếp xúc đều toát lên phong thái lịch thiệp, hòa nhã nhưng rất tự tin. Họ có thể rất quyết liệt trong công việc, có thể làm sếp tốt (Lemon quan sát thấy mấy anh đồng nghiệp nam cứ cười tủm tỉm và có vẻ "nhu mì" hơn khi làm việc với "sếp" nữ), nhưng khi trở về nhà, họ vẫn là những người phụ nữ Việt: lo lắng chồng con, chuyện bếp núc (hì, cái này Lemon sẽ đề cập trong các phần tới) và chu tòan gia đình.:up: Hì, mọi việc coi như tạm ổn hén. Mình qua phần kế.

Xin nói một chút về các ông chồng và phái nam chúng ta. Xin nói ngay là người Việt Nam ta thật sự có tài, ở Mỹ, khái niệm có tài đồng nghĩa với việc anh kiếm được nhiều tiền bằng chính công sức của mình. Nên xin bạn đừng vội qui kết Lemon thực dụng mà chỉ là Lemon muốn bạn hiểu đúng khái niệm này trong hòan cảnh cụ thể. :cheers:
Cộng đồng người Việt ở Houston khá đông đúc và sống tập trung, đông nhất có lẽ là khu Bellair (đọc: Beo-le P:), giống y như những khu phố Tàu trên khắp nước Mỹ, trong số này nhiều người làm ăn rất giỏi và vươn lên thành triệu phú. Lemon may mắn gặp được khá nhiều người và cũng học hỏi được kha khá kinh nghiệm các anh các chú chỉ cho.:love:


Đó là nói chuyện làm ăn, còn đề cập tới gia đình, các ông cứ như con mèo ướt; lúc đầu Lemon rất ngạc nhiên nhưng dần dần rồi cũng hiểu. Bản tính của phần lớn đàn ông Việt Nam nói chung đều ít nhiều có sự gia trưởng, các bạn có thể không đồng ý với Lemon điều này nhưng thử nhìn xung quanh mà xem, những trường hợp vợ cãi chồng hay cằn nhằn ở VN đều dẫn tới kết quả không tốt cho chị/em phụ nữ đó :smile:... (nói ngắn gọn đủ hiểu hen). Do đó, ở đất nước mà pháp luật được người ta tôn trọng từng ly từng tí như vầy, chỉ cần ông giơ tay "tỏ thái độ" mún đánh vợ thôi, thì thằng hàng xóm đã có thể gọi 911 và kết quả là anh có thể ra tòa, mất vợ và mất luôn 50% tài sản mà anh gầy dựng trong suốt hàng chục năm qua. Homer: Doh!

À há, cộng với việc độc lập về kinh tế như đã nói ở trên, có thể hiểu là, đàn ông chúng ta ở đây phải chịu một áp lực kinh khủng, nhưng lâu dần nó thành một cái "không nói ra thì ai cũng biết", đó là hội chứng "tôn trọng vợ" (híhí, không dám dùng từ nguyên gốc, các anh/các bạn nam tự ái chắc gặp Lemon vắt hết nước). Lemon khuyên bạn nên hiểu đúng nghĩa tốt đẹp của cụm từ này. Nha!.
Nếu qua Mỹ mà bạn thấy một anh/chú nói chuyện khúm núm, mắt láo liên và luôn miệng: "Anh xin lỗi cưng hết, nha cưng" hoặc "Cưng ơi cưng, anh tới liền, một phút thôi, nha cưng" hoặc "Hôm nay anh chở em đi chợ/mua sắm, nha cưng nha" thì 100% là người đó đã có vợ và đang nói chuyện với vợ họ chứ không phải một em chân dài lưng ngắn nào khác. Hì:headbang:


Con cái của học sinh ra trên đất Mỹ (còn gọi là thế hệ thứ 3) thì nói tiếng Mỹ tốt hơn tiếng Việt, đứa nào giỏi lắm thì còn nghe hiểu và nói được, còn viết thì...thua monkey . Nên mới có chuyện là thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần các anh chị phải đưa con đi học "tiếng Việt cho người Việt", sợ con mình mất gốc. Các em học ở trường từ nhỏ nên tính cách cũng rất độc lập, sẵn sàng tranh luận và phản đối để bảo vệ quan điểm của mình với các bạn nam xung quanh mà không hề e dè. Hì, các anh nam nhi chi chí đọc tới đây có khi toát mồ hôi hột.:coffee:

Bà con muốn suy nghĩ sau qua những điều Lemon kể trên đây thì tùy. Lemon chỉ xin kết thúc bài post này bằng một chuyện vui nhưng có thật, đó là "đàn ông Việt ở Mỹ rất muốn về Việt Nam, phụ nữ ở Việt Nam thì rất muốn sang Mỹ". Đố bạn biết tại sao? hihi...

:D Cơm thêm khuyến mãi: (chuyện có thật sau một trận nhậu linh đình có mặt Lemon):raider:
Anh A (đã ly dị) nói với anh B: Tui nói thiệt anh, tui thích là tui đi tới sáng đêm nay, chẳng có gì phải sợ cả...
Anh B (ngà ngà và ngó đồng hồ liên tục): Tui nói thiệt anh, tui cũng chẳng ngán gì hết, nhưng tui phải về hỏi xem vợ tui nó chịu hông đã???

khặc khặc khặc, tới đây thì Lemon sặc sụa ròi..:devil:

Hoa Kỳ ký sự (phần 1) - Tết và tiếng cải lương giữa lòng Little Sài Gòn... Học làm quản lý trong 5 phút...

Comments

Anonymous 5. March 2007, 03:36

thuhien writes:

ban viet dzui that do' . viet tiep di ban

Anonymous 5. March 2007, 04:03

Anonymous writes:

Dung la co di do di day moi biet nhieu nghen!anh lam em muon sang My 1 chuyen thu xem sao? Hi hi.

leeminchu 5. March 2007, 04:43

"đàn ông Việt ở Mỹ rất muốn về Việt Nam, phụ nữ ở Việt Nam thì rất muốn sang Mỹ". Có phải là vì cách nghĩ khác nhau, có người nghĩ Mỹ là thiên đường, còn người khác thì nghĩ nơi ấy chưa chắc là thiên đường. :smile:

Mr. Lemon 5. March 2007, 05:32

@thuhien: thanks kìu. Động viên Lemon tui nhiều vô nha.
@anonymous: hì, du lịch bằng những bài viết của Lemon, đỡ tốn tiền em hả :smile:
@leeminchu: hàhà, em đọc bài thì thấy ròi đó. Câu trả lời có vẻ thô thiển nhưng đúng sự thật: "Đàn ông Việt về VN để "quậy", phụ nữ Việt sang Mẽo để tìm sự "bình đẳng về giới"". Hì, nhưng ở đâu cũng vậy, có người vầy người khác, 80% đàn ông Việt trên đất Mỹ là thế, còn 20%, hàhà, để cho các bà thử ròi có khóc ròng không thì biết. :wink:

elizCua 9. March 2007, 12:22

heheh lemon viết văn dí dỏm đó. elizCua muốn sang Mỹ ở ghê. heheheh

Mr. Lemon 10. March 2007, 18:31

@elizCua: thanks much nhé, hì, muốn sang US ở thì kiếm chồng ở US đi, dễ mừ P:.

BB 5. April 2007, 02:27

chanh oi khoe~ khong? sorry bout last night... moi ra lop nen met qua' ..... cuoi tua`n lucy buzzz chanh...ok... have a good night nha..

Mr. Lemon 16. April 2007, 13:59

@bbxlover: cho tui leo cây hả, chờ đó...:raider:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.