My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

8/3


Mẹ ngày 8.3 thật vui nha!

ừa, mà 8/3 thì làm gì vui con? Mẹ mà làm gì có ngày 8/3

Thì mẹ cứ nấu một món thật ngon để ăn, hay tự mua cho mình một món quà để kỉ niệm ấy.

8/3 mà mình phải mua cho mình àh?

Mình không tự mua cho mình thì ai mua cho mình nữa hở mẹ?

....


Đối với con mà nói, ngày 8/3 đã mất trong con từ rất lâu rồi... Thậm chí nó không thuộc về con ngay từ lúc sinh ra... Mẹ có biết vì sao không? Đơn giản vì con giống mẹ mà...^^

Chúng ta làm gì có ngày 8/3 mẹ nhỉ?




Ngồi dưới trạm xe buýt, nhìn ngắm dòng người xô đẩy nhau, tấp nập trên khắp nẻo đường, những lẳng hoa đủ màu sắc phơi mình chờ đợi chủ nhân đến sở hữu...

8/3...

họ trao nhau những nụ hoa rực rỡ, những câu chúc an lành hay nụ cười như thường lệ của một ai đó...


Nhưng trong lòng tôi biết rõ, vốn dĩ ngay từ ban đầu, hình ảnh này mãi mãi cũng không thuộc về tôi, trong niềm vui mà tôi có được không hề tồn tại những ngày như thế này...



Hay tôi tự mình đi mua cho mình một nhành hoa hồng đỏ tươi đem về cắm vào một chiếc li, sau đó ngồi ngắm nhìn nó cho hết ngày 8/3...

để rồi mai trở về nhà...

Nó héo khô...

rốt cuộc cũng an phận trong cái sọt rác nhà tôi...


Và ngày 8/3, rốt cuộc cũng chẳng có chút hương vị...




White Angel aloneNgày chủ nhật đã đánh mất

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28