My Opera is closing 3rd of March

if possible...even once......

Ngày chủ nhật đã đánh mất

một ngày chủ nhật bình yên...

thức dậy và nghe những giai điệu yêu thích

học bài, ăn trưa, sau đó ngủ một giấc thật ngon, đến chiều ra ngoài dạo cùng anh trai...

đã lâu từ rất lâu rồi, tôi mới có một ngày chủ nhật xinh đẹp như thế...

Nếu có thể như thế mà sống hết cuộc đời thì thật tốt biết mấy.

Nhưng tôi tự biết rõ cuộc đời nếu êm đềm như thế mà trôi thì đó cũng không còn là cuộc đời nữa

Tôi cứ tận hưởng những giây phút yên bình này vậy

chuyện ngày mai để ngày mai tính

người ta sống trên đời cứ phải hay ray rứt những điều ở quá khứ và trăn trở với tương lai, đôi khi bỏ qua những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất của hiện tại.

hôm nay phải mỉm cười trong ngày chủ nhật của tôi thôi.

8/3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28