biển trắng ngày xưa....?
Friday, June 25, 2010 5:15:13 PM
hôm nay nhìn thấy dòng tin từ lúc mới thức dậy..
"H.O.T sẽ tái hợp ..vào năm tới"
lời của Ta..của Ta...của anh...của người ấy...
sau một khoảng bất động trước màn hình máy tính...
chụp vội chiếc dt nhắn cho 2 người....
và tay run lên...
bóp chặt chiêc điện thoại cho đến khi tin nhắn đã được gửi..
..vẫn ngỡ mình đang mơ...
vẫn nghĩ mình đang mơ trong giấc mơ của đêm kia...
rồi chợt bật khóc....khóc nghẹn ngào...
..đã lâu rồi không được khóc như thế....Haiz
_em phải làm thủ tục đi Hàn ngay bây giờ đi..không sẽ không kịp đó...
_nhưng em làm bắt đầu như thế nào đây??
_thì em làm đi..làm mau đi...
_....
_làm mau đi..làm mau đi..nhanh lên...
giấc mơ đêm qua ss PL đã nói với tôi như thế...
nhanh lên..sẽ ko kịp...
nhanh lên..
giật mình tỉnh giấc...
và dòng tin ấy...
H.O.T sẽ tái hơp...
..sẽ tái hơp...
...sẽ tái hợp...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"biển trắng ngày xưa đã cạn rồi"
đau lòng....
không cạn...biển trắng ấy không bao giờ cạn..
chỉ là...
đã bị hoà lẫn nhiều màu của thời gian..
và trộn thêm chút vị của phôi pha...












