musical note of memories...
Tuesday, June 8, 2010 11:13:19 AM
..................
một mùa mưa nữa lại đến...
không biết từ lúc nào mưa lại có ý nghĩa đối với bản thân như thế..
mỗi lúc trời bất chợt đổ mưa...
..lại nhớ....
...lại yên bình..
..đọng chút luyến lưu
..xen chút nuối tiếc..
nhớ lại khoảng thời gian...nơi lần đầu biết đến Choti,chỉ là một con người không nghe gì khác ngoài Backstreet Boys...và là một người cực kì ghét Rap..
ấy thế mà...lần đầu tiên nhìn thấy những giọt mưa xen lẫn những giọt mồ hôi..
một đại dương trắng hoà mình trong những giọt nước mắt..
cảnh vật chỉ chìm trong một màu trắng xoá..
đối với tôi lúc ấy mà nói....hình ảnh ấy thật nhạt nhoà...
nhưng...
........................................thiêng liêng và tinh khiết đến nhường nào..
rồi thời gian cứ thế trôi qua...
âm nhạc của Choti đã làm cho tôi_một con bé ghét Rap trở nên nghiện nó..
tôi yêu giọng Rap của Hyuk, của Jun, của Ton, của Won và thậm chí là giọng rap chưa được chuẩn của Ta...
những đoạn rap tôi bắt đầu đọc theo các anh...và cứ mỗi lần đọc được, cảm giác hạnh phúc và sung sướng cứ thế dâng trào...
bạn bè đứa nào cũng nhìn tôi ngán ngẩm..vì theo tụi nó một nhóm đã tan rã từ lâu thì hâm mộ làm gì nữa..
những lúc thế..chỉ biết cười và lắc đầu..
ừ thì tan rã đó..
nhưng 5 con người ấy vẫn hiện diện, vẫn đang thở và cống hiến đấy thôi...
ừ đã lâu rồi đấy...
nhưng đã là kí ức thì sao lại không có quyền lưu giữ và yêu thương..
dù đó là nước mắt
dù đó là sự bóp nghẹn đến nhói lòng mỗi khi nhắc đến lời hứa ấy
dù đó có là nỗi đau giấu kín trong trái tim mỗi White angel và những tiếng thở dài đến nao lòng của những con người ngày xưa đã từng yêu thương Choti đến cạn cả nước mắt
thì vẫn hạnh phúc đấy thôi..
đối với tôi mà nói...
yêu là chờ đợi..
yêu là tin tưởng..
và yêu cũng là sự cố gắng để thực hiện lời hứa của bản thân..
và nhiều hơn nụ cười tình yêu đó cũng là những giọt nước mắt đau thương...
1 năm..
2 năm..
3 năm..
và nhiều năm sau nữa..
khi vòng quay thời gian có khắc nghiệt trong việc tàn phá tình cảm và tâm tư của mỗi con người, để rồi đến lúc chợt nhận ra mình đã quên những ngày xưa ấy...
rồi lại nén một tiếng thở dài....
vậy thì bây giờ đây..đừng nghĩ đến cái gọi là tương lai xa xôi ấy...
sống vì hiện tại...
và tôi biết tôi đã có trong mình một kí ức thật đẹp, thật vững vàng..
và nhờ kí ức với đại dương mênh mông trắng ấy, tôi bước đi về phía trước, cố gắng vì những gì mình đang có, sống bằng niềm tin và cố gắng vì lời hứa ấy thì không có gì phải nói lời nuối tiếc...
...cũng không có gì phải sợ sệt...
nếu sợ phải quên thì chẳng thà đừng nhớ..
nhưng nếu sợ phải nhớ trong day dứt thì hãy gửi kí ức ấy cho những nốt nhạc cất giữ.. để đến khi quên đi bất chợt âm nhạc sẽ cho chúng ta những giây phút yên bình..
vì đơn giản....H.O.T là mãi mãi....
H.O.T FOREVER___FOREVER THE WHITE ANGELS___FOREVER THE WHITE OCEAN












