GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI -GIEO CHO TÔI NHỮNG NỐT NHẠC THỨ HAI
Tuesday, November 18, 2008 2:52:43 AM
lần đầu tiên tôi thấy cô, thật tình tôi không có cảm giác gì ngoài nỗi sợ cả, tôi sợ và rồi tôi cố gắng làm mình nổibật trong mắt cô(tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế) và không hiểu lí do nào tôi và cô lại dễ dàng nói chuyện và có thể nói là hơi thân một tí, tôi còn nhớ mãi một lần tôi đến thăm cô và để quan con mắt của mình ở đó và không ngờ rằng hai cô trò lai đeo kính nhầm của nhau, thật là buồn cười. Từ đó năm học nào tôi cũng đến thăm cô vào dịp 20-11 và thỉnh thoảng cũng ghé chơi nữa nhưng điều tôi buồn nhất là việc mẹ cô mất mà mình ko hay biết gì và không chia sẻ nhiều cho cô không biết rằng cô có buồn không và không biết rằng nếu biết được mình sẽ làm gì? nhưng cảm giác là người không biết gì thật khó chịu:cry: năm nay tôi muốn chúc cô mọi điều thật vui vẻ, cô không buồn về những việc đã qua mà hãy kiếm thêm cho cô những người học trò giống như tôi luôn vui vẻ bên cạnh cô sẵn sàng giúp cô trong công việc và cuộc sống luôn cho cô những niềm vui và niềm tin vào những nốt nhạc mà cô theo đuổi bấy lâu nay, mong cô tìm được một nửa kia của mình và một lần nữa chúc cô hạnh phúc và lại nhận được nhiều quà
không biết cô có biết rằng cô hơi khó gần nhưng khi nói chuyện được với cô lạ là một thế giới mới một câu chuyện mới mà ai cũng muốn nghe: nó không lạ nhưng lại thu hút một cách lạ lùng. Năm nay rất xin lỗi cô vì voi con không đến thăm cô được vì quá nhiều lí do voi con không thể liệt kê hết nhưng voi con thành thật xin lỗi cô Yến, bye bye cô. nếu năm sau voi con thành sinh viên bác sĩ thì voi con sẽ mang thật nhiều quà và khoác lên mình một diện mào voi mới cho cô xem và cười bể bụng ra luôn. chân thành xin lỗi cô và chúc cô luôn mạnh khỏe và vui vẻ, lúc nào cũng cười vui hihihihi:cry: ôi không về thăm cô được buồn quá đành pgải viết thư điện tử như thế này chán quá












Kem077 # Thursday, December 4, 2008 7:15:17 AM
12A2 dễ thươngchanthanhtin # Friday, December 5, 2008 3:56:10 AM