My Opera is closing 1st of March

12A2 THƯƠNG MẾN

Hãy mở lòng ra nữa nhé

GỬI BỐN BẠN SINH NHẬT TRONG THÁNG NÀY

lâu quá không được gặp các bạn, ko được nghe các bạn nói không nghe các bạn cười nhớ quá, hôm nay sinh nhật của bốn nhân lớp mình, đầu tiên chúc bốn bạn sinh nhật thật vui đâu có gì hơn khi được tổ chức sinh nhật với những thành viên trong gia đình thứ hai của mình, đúng không? vậy mình sẽ làm một đoạn thơn ngắn tặng các bạn và tặng A2 nhé:
Minh Khoa lớn lên nhạy cảm
để tôi một chút bồi hồi trong trái tim
Cho thanh trúc bự con
để tôi ngưỡng mộ
Cho Nhô năng động
để trong tôi sống dậy lòng nhiệt tình
cho nhi xinh đẹp
để dành cho tôi chút ganh tị
và cho a2 sự trầm lắng di truyền
để tôi hối tiếc và khóc thật nhiều
vào buổi hoàng hôn khi tôi ra đi.
cho đám mây trôi nhanh,
cho trái đất vẫn quay một vòng tròn
cho ước mơ và kỉ niệm của chúng ta
trôi qua từng ngày và tôi muốn kéo lại
ngày đầu gặp bạn
ngày đầu gặp chính tôi
mà tôi không hay biết
giống như hạ cuối có câu rằng:hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi nơi góc trường hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phượng vĩ đàn khúc ca ve ơi buồn quá mênh mông bao kỉ niệm còn mãi trong tim ta dấu yêu một thời"
tặng a2 tất cả những gì tôi nghĩ, tặng a2 tình cảm của tôi, tặng a2 những kỉ niệm hồi ức của tôi, tặng a2 lời chúc thành công của tôi, mong từng ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thưc và hãy để tôi ở một góc nhỏ trong trái tim các bạn.Và cuối cùng gởi lời chúc đến cô Diệu người mẹ thứ ba của a2 lời chúc sức khoẻ dồi dào nhất và con cũng muốn nói với cô thật nhiều về a2:không sôi động, không gắn kết nhưng mỗi người sống trong a2 đều có sự quan tâm đến nhau, chỉ khi khó khăn chính mỗi người trong chúng con mới thấy chúng con cần a2 đến nhường nào, và chính chúng con mới cần một người dẫn dắt hướng chúng con đến những điều tốt đẹp nhất hướng chúng con đi những bước chân không vững vàng vào cuộc sốngvà không ai khác người mẹ đó chính là cô.tạm biệt cô và a2 của tôi

GỬI TẶNG A2 NHÉVÀO ĐÂY XEM HÌNH CHÁU GÁI CARỐT CUA MẶT SẾN ĐÂY NÈ!!!

Comments

Vũ Minh Nhậtbachlongvi7 Saturday, November 29, 2008 5:46:20 AM

ai vậy? cho bít tên cái. Đề Nghị khi post bài phải để cái tên vô:confused: Dù sao đọc thấy cũng hay

12A2 dễ thươngchanthanhtin Sunday, December 7, 2008 2:39:21 AM

mình chỉ tặng vậy thui có nhất định phải cho bít tên không cứ mỗitháng sẽ tặng các bạn một bài thơ để đỡ nhớ đừng hỏi tôi là ai chỉ là thành viên của a2 cho tôi một góc nhỏ khac về a2 thôi để tôi dc nhớ và sau này cung vậy

phamngoctruongthuSweet17 Sunday, December 7, 2008 6:28:04 AM

toi mun moi goc cua trai tim mih dc su dung dung dan,vi vay toi can biet ban la ai de trai tim toi dc toan ven,ko thieu hut bat ki bong dang nao,toi can 1 cai ten de cai goi la ki niem dc vuong van tron day,ko fai hoi tiec vi ko dc noi voi ai 1 dieu gi do tan day long,ban hieu toi chu

12A2 dễ thươngchanthanhtin Sunday, December 7, 2008 9:17:05 AM

âtị sao không hiểu nhưng hãy để như vậy tôi thoải mái hơn bởi tôi không phải là bạn mà trong lớp ai cũng ngỡ bức thư đó chính là bạn viết và tôi là chính tôi tôi yêu a2 tôi đã từng tức giận đã từng nghi ngờ nhưng rùi tôi cũng nhận ra tôi cần các bạn sau này mỗi người một nơi tôi không bít các bạn ở đâu và tôi muốn trốn khỏi tất cả những gì tôi đang suy nghĩ được chứ?

phamngoctruongthuSweet17 Sunday, December 7, 2008 9:29:02 AM

bạn muốn tôi cứ mang hoài suy ngĩ và dáng dấp của bạn sao,có ích kỉ wá ko,bạn nói yêu a2 nhưng bạn ko ngĩ đến cảm nhận của tôi-1 thành viên a2,đó liệu có fải là lời nói suông,bạn chỉ muốn tìm sự bình yên cho riêng mình mà ko ngĩ đến cảm giác của người khác khi ko biết dc sự thật,bạn ngĩ sao,bạn muốn trốn chính mình nhưng ko thể trốn khỏi tình cảm của a2,bạn thấy ổn chứ

12A2 dễ thươngchanthanhtin Sunday, December 7, 2008 9:49:50 AM

nếu tối nói tôi vẫn chưa rời xa lớp mình, tôi chỉ cần a2 gắn kết với nhau mỗi khi váng Thu, ngân, minh, vỹ, nhớ lắm nhưng làm gì đwocj tôi chỉ cầu chúc đwocj những gì tốt nhất cho các bạn, đã ròi xa rồi thì hãy giữ những gì ở lại và đang hiện hữu tại sao cứ đi tìm khi mình không thể tìm được, đừng thắc mắc nữa thư ơi, hãy cứ vui với cuộc sống hiện tại rồi năm sau chúng ta gặp nhau và tôi sẽ gặp bạn và bạn sẽ cảm giác được tôi là ai mà không cần phải hỏi bất kì ai được chứ?

phamngoctruongthuSweet17 Tuesday, December 9, 2008 5:09:03 AM

bạn sẽ fải hối hận khi ko bộc lộ minh bây giờ,sự thật sẽ dc fơi bày và tới lúc ấy bạn sẽ ko thấy dễ chịu dâu,tin thế đi,bạn thân mến:coffee:

12A2 dễ thươngchanthanhtin Saturday, December 13, 2008 8:55:14 AM

tôi sẽ cho bạn biết nhưng chỉ mình bạn thôi bởi tôi cam,r thấy ôi bạn rất hung dữ và bây giờ tôi muốn bạn vẫn giữ bí mật tôi là ai với lớp mình được chứ? và tôi là hẹn bạn ở offline, bye

12A2 dễ thươngchanthanhtin Saturday, December 13, 2008 9:02:35 AM

xin lỗi vì để mọi người hiểu lầm bạn viết bài thơ đó, xin lỗi gấu nhé, tết này gấu về rừng sẽ tẩm bổ cho gấu sau nhé, bye gấu

phamngoctruongthuSweet17 Saturday, December 13, 2008 5:04:33 PM

bit tui mu tin hoc ma con kiu offline nay no la sao,huhuhu

Nguyen Ngoc PhichupachupNP Friday, December 19, 2008 10:49:43 AM

dù sao cũng cảm ơn bạn. TUi bít bạn là ai nhưng tui sẽ không nói đâu. Để gợi ý chom ọi người nghen : hắn ở cùng dãy với mặt sến

12A2 dễ thươngchanthanhtin Saturday, December 20, 2008 12:47:41 PM

ban Phi doan khon ghe
Cai bai nay nghe sen de so luon nen di nhien la phai tu gay cua mat sen ra ma.

phamngoctruongthuSweet17 Saturday, December 20, 2008 1:08:56 PM

bit thi noi dai di ong phi oi
dung up mo nua

12A2 dễ thươngchanthanhtin Sunday, December 21, 2008 4:21:30 AM

thủ phạm đây rồi bà con ơi!tại saio trên blog tôi trở thành người nổi tiếng vậy hả trời, tôi chính là ........................................................................................................................................................tôi hâhhâhhâhhah, có nhất thiết phải tìm tôi vậy không

phamngoctruongthuSweet17 Sunday, December 21, 2008 12:12:27 PM

tim ko fai vi nguong mo,tim vi nhieu li do khac,hoa ra ko fai giau mat vi khiem ton ma la vi mun noi tieng,the thi cung thuong thoi,cha co gi dang wan tam nua:down:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28