My Opera is closing 1st of March

12A2 THƯƠNG MẾN

Hãy mở lòng ra nữa nhé

FOR A2

nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên khập khiẽng
giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
2 chiếc này chẳng fải 1 đôi đâu
cũng như mình trong những lúc vắng nhau
bước hụt hẫng cứ ngiêng về 1 fía
dẫu bên cạnh đã có người thay thế
mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
đó là nỗi nhớ của tôi

GIVE ME PEACELẠI CÓ THƠ MỚI ĐÂY!

Comments

12A2 dễ thươngchanthanhtin Saturday, December 13, 2008 9:20:11 AM

nếu một ngày tôi mất đi
có lẽ mọi thay thế đều tốt
khác nhau lắm và người đời sẽ biết
tôi và bạn không hợp nhau
cũng như mình trong những lúc vắng nhau
nhớ bạn nhưng bạn thì không
dẫu bên cạnh bạn có người thay thế
mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
nỗi nhớ của tôi,
bạn ở vùng nắng ấm trong lớp
ở vùng ốc đảo mà tôi hay liếc nhìn
tôi biết tôi không xứng đáng
nên tôi rút lui thôi đúng không
tôi học dở hơn bạn rất nhiều
bỗng thành lập hai địa cực
không xít lại gần nhau được

phamngoctruongthuSweet17 Thursday, December 18, 2008 12:10:54 AM

sao an cap ban quyen trang tron zi,lan sau nho xin fep tac gia do

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28