My Opera is closing 1st of March

12A2 THƯƠNG MẾN

Hãy mở lòng ra nữa nhé

LẠI CÓ THƠ MỚI ĐÂY!

Tui nghĩ chắc lớp mình nhiều nhân tài tiềm ẩn lắm hay sao á! Nên lâu lâu là có một bài thơ được đưa lên blog hà.
Và lần này là một bài thơ của một thành viên trong lớp mình, tui không thể nói tên của người này bởi vì người ta muốn giấu.
Bài thơ này chưa được đặt tên, nên ai đọc rùi thì đặt tên giùm người ta nhé!

Tôi chán ghét cuộc sống ở thực tại
Nhiều bon chen và chuyện buồn lo
Mình phải biết tùy đò mà theo lái
Không là mình của chính bản thân ta
Phải tươi cười khi lòng đầy lạnh giá
Chẳng còn ai cùng ta sớt niềm đau

Đến khi nào bạn tôi quay trở lại
Nhớ ra rằng mình từng là bạn thân
Đến khi nào một tình yêu chớm nở
Dành cho tôi và chỉ một mình tôi

Trong mọi lúc, tôi sẽ là tôi
Mặt thánh nhân, không vác nổi nữa rồi
Vì quá đau trong tâm hồn bé bỏng
Chịu đựng nhiều thì nước cũng tràn ly

Tôi ước được giận hờn và yêu ghét
ước thêm đôi cánh đẹp cho tình yêu
Để bay về miền thánh thần vĩnh cửu
Đề tình yêu không chết mất trong lòng

Những điều cần đến, làm ơn đến sớm
Những điều nên đi, tôi đừng nhớ nhiều
Đề lòng buồn, vương vấn lệ trên mi
Đa nghĩ quá buồn làm gì tôi hỡi!

Bài này tui thấy hơi buồn, dù không hay lắm nhưng cũng là tiếng lòng của người ta.
Đừng có chê bai nhiều làm người ta buồn nghe chửa!

FOR A2Suy nghĩ ngớ ngẩn, nhu ngơ nhất trong ngày của tui nè!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28