ĂN CHƠI TẾT KÌ NÀY! ĐÀ LẠT THẲNG TIẾN
Thursday, January 22, 2009 7:35:18 AM
Như toàn thể đồng bào mình đã biết, mùng sáu tết này chúng ta sẽ đi Đà Lạt.
Và tui, Nhinho, đã được giao nhiệm vụ làm THỦ QUỸ.
Một công việc khó khăn và không thể thiếu.
Kính thưa đồng bào, hiện giờ chúng ta đã đặt cọc tiền xe.
Và tui xin được thông báo luôn: xe 30 chỗ ngồi, khá rộng rãi, khá mới và tiền thuê là 2tr6.
chúng ta đã đặt cọc 500000đ. số còn lại sẽ được thanh toán sau khi đi về.
chúng ta không cần lo ăn cho tài xế.
Tuy nhiên hiện giờ tui chưa nắm được bi nhiêu mạng sẽ bước lên chiếc xe đó.
do đó không thể tính toán chi phí sẽ lên tới đâu.
Từ đó, tui có một vài điều muốn nói dzới quý vị:
1. Nếu ai đi Đà Lạt, thì vui lòng àlố cho mình một tiếng.
2. Các bạn chưa đóng tiền đi Đà Lạt, thì từ rày tới mùng 5 hoàn thành gấp giúp mình.
Đợt đầu các bạn sẽ đóng trước: 120000. Sau đó khi về sẽ tính toán lại một lần nữa, có thể các bạn sẽ đóng thêm. Trường hợp những nhà bạn nào ở xa nhà tui thì tới sáng mùng 6 đóng cũng được.
3. Đúng 5h sáng xe chạy tới nhà tui. Những ai từ Phước Mỹ trở ra biển thì tập trung ở nhà tui, Nhinho. Xe sẽ tới nhà tui đầu tiên. Các bạn ở từ Phước Mỹ trở lên núi thì đứng ở đầu đường nhưng phải gọi điện cho tui biết đứng đâu nghen.
4. Nhớ nè:
a. ăn mặc đủ ấm
b. mỗi người đem theo một chai nước nhỏ
c. Ai bị say xe thì uống thuốc trước 30 phút trước khi lên xe, dán thuốc trước một ngày.
d. Đem tiền nhìu nhìu để mua quà lưu niệm.
5. hết
Trước mắt là bi nhiu đó đã nhen. tui suy nghĩ thêm sẽ dặn thêm.












