Bài thơ do thành viên A2 sáng tác
Friday, November 14, 2008 4:32:29 AM
Sau đây là hai tác phẩm đầu tiên:
TẠM BIỆT
Nhà Thơ: Báo Ngọc Pháp
Viết tặng các bạn Thư,Vỹ,N.Ngân,N.Minh
Hai năm cấp sách chung trường,
Thời gian bên bạn chỉ nhường ấy thôi!
Bây giờ bạn đã đi rùi,
Sài Gòn-Gia Định đang chờ sang.
Người đi đừng để hồn đi,
A2 ta đó xin đừng có quên!
quê nhà chúng tớ chờ mong,
Bạn đi may mắn song song đến cùng.
Hẹn ngày tái ngộ trùng phùng,
Tương lai phía trước, hãy cùng cố lên!...
LOVE A2
Nhà thơ: Thanh Quyên[/ALIGN]
Về đây như một gia đình
A2 còn đó nghĩa tình thân thương
Cùng nhau chung một mái trường
Buồn vui kỷ niệm vẫn thường sẽ chia
Rồi đây sắp phải chia lì
Mỗi người một hướng bay về muôn phương
Còn đâu ghế đá vấn vương
Còn đâu tiếng trống sân trường rộn vang
Còn đâu những lúc liên hoan
Còn đâu những sáng nắng vàng xanh tươi
Vui sao những lúc điểm 10
Buồn sao những lúc ta lười học ghê
Lớp trầm cũng khỏi phải chê
Nhưng mà khí thế lớp ta bằng 10
Mai sau xa cách nhau rồi
A2 yêu lắm nơi ta vào đời
Đọc xong 2 bài tui thấy bài Pháp hay hơn. bài của Quyên cũng đc nghe "rồi đây sắp phải chia lì" nghe cứ như sắp chết:p













sony_in_my_mindpiepiepie # Saturday, November 15, 2008 12:10:01 PM
Nguyen Ngoc PhichupachupNP # Saturday, November 15, 2008 2:24:08 PM
Vũ Minh Nhậtbachlongvi7 # Sunday, November 16, 2008 10:44:55 AM
12A2 dễ thươngchanthanhtin # Tuesday, November 18, 2008 1:29:17 AM
Bây giờ bạn đã đi rùi,
Sài Gòn-Gia Định đang chờ ? sang.
Thiếu một chữ đọc hok hỉu gì hết trơn á.
Không biết thằng khỉ nào post lên mà bò sót nửa
Bực ghê á Nhật ha!
kí tên Nhinho
12A2 dễ thươngchanthanhtin # Tuesday, November 18, 2008 1:29:34 AM
Bây giờ bạn đã đi rùi,
Sài Gòn-Gia Định đang chờ ? sang.
Thiếu một chữ đọc hok hỉu gì hết trơn á.
Không biết thằng khỉ nào post lên mà bò sót nửa
Bực ghê á Nhật ha!
kí tên Nhinho
Kem077 # Thursday, December 4, 2008 7:12:41 AM