My Opera is closing 1st of March

12A2 THƯƠNG MẾN

Hãy mở lòng ra nữa nhé

truyện dài kì: RAINDAY!

6h sáng, Pie nhoài người tắt cái điện thoại đang réo inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường, Pie làu bàu trong miệng rủa thầm tại sao mùa hè mau wa đến thế,nghĩ tới cảnh đi nhận lớp, nó chỉ muốn leo tọt vào giường thằng em để ngủ tiếp, Lul chưa fải đi nhận lớp. Uể oải thay áo và nhai bánh mì, Pie chợt thấy khó chịu, cái áo sơmi năm lớp 9 jờ đã chật, nó tặc lưỡi:"mặc đỡ bữa nay vậy". ì ạch đạp xe lên trường nhưng nó chả thấy tí ti cảm xúc gì hết,nếu có chăng chỉ là thất vọng, thất vọng từ lúc đi xem danh sách lớp kìa, toàn nhữg cái ten lạ hoắc.nó ngĩ tới chuỗi ngày đằng đẵng trước mắt rồi khẽ lắc đầu. Pie đang đứng dựa lưng vào tường trước fòng học sẽ là của nó để ngắm người wa lại, tự hỏi ai sẽ là đồng đội của mình trong 3 năm cuối cấp. thật tình thì nó mong muốn sẽ được học chung với 1 anh chàng hotboy nào đó, nó tự biện hộ đó là biểu hiện của tình yêu đối với cái đẹp chứ ko fải là "mê trai cuồng nhiệt" ^ ! ^như lũ bạn nói. đang ngĩ ngợi và mỉm cười 1 mình(có vẻ hơi giống đồ điên) thì Buk trờ tới:"Pie nè, tao giới thiệu với mày 1 người nhé, 1 tên độc đáo đó, đây là Corn"

hết kì I

NHỎ TO BÍ MẬTBÁO KHẨN BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐI CHƠI ĐÀ LẠT NHÉ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28