My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Ngôi trường bên dòng sông Mẹ!

Bài đăng báo TNDT : http://tntp.org.vn/AnPham/Detail.aspx?ContentID=8391&&Id=751

Đó là trường của chúng mình: PTDTNT Krông Ana, thuộc thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Trường nằm gần sông Krông Ana - tiếng Ê Đê nghĩa là Sông Mẹ.

Trường của chúng mình ra đời ngày 15-9-1992. Ngày mới thành lập, trường chỉ có mấy dãy nhà cấp 4 cũ kỹ do một cơ quan trong huyện bàn giao lại. Bây giờ, nếu đến đây bạn sẽ phải trầm trồ vì trường mình rất khang trang, bề thế. Lớp học là ngôi nhà hai tầng với 8 phòng học đầy đủ bàn ghế, bảng chống lóa, hệ thống điện thắp sáng, quạt điện. Ký túc xá cũng là nhà hai tầng, rộng rãi, thoáng mát có cả công trình phụ khép kín. Nhà ăn gọn gàng, sạch sẽ.Thư viện có rất nhiều sách báo tha hồ đọc. Ngoài sân bóng đá, bóng chuyền, trường mình còn có cả nhà đa chức năng rộng hơn 350m2 vừa được xây dựng. Trong khi ở nhiều nơi, nhiều bạn còn phải học trong những lớp học tạm bợ thì nơi ăn ở, học tập, vui chơi của trường mình như thế là đã đàng hoàng lắm, phải không các bạn!



Năm học này, trường mình có 149 học sinh, chủ yếu là người Ê Đê, còn lại là các bạn người Tày, Nùng… Chúng mình thân thiết như anh em, luôn giúp đỡ lẫn nhau và cùng thi đua học tập. Chúng mình rất thích giờ học nhạc, họa, riêng học vi tính thì ai cũng ham mê. Các tiết học Vật lý, Hóa học rất thú vị vì trường mình có đầy đủ đồ thí nghiệm. Nhờ sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, chúng mình học tập ngày càng tiến bộ. Năm nào cũng lên lớp 100%. Số học sinh tiên tiến ngày càng nhiều. Năm học vừa rồi, trường mình có bạn Y Toan MLô được vinh dự nhận Học bổng Vừ A Dính đấy.







Thứ hai hàng tuần, học sinh cả trường đều mặc trang phục của dân tộc mình. Các ngày lễ, tết cũng vậy. Trong các buổi liên hoan văn nghệ, các tiết mục múa hát về buôn làng, quê hương Tây Nguyên được chúng mình biểu diễn nhiều nhất, vì đó là cách thể hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói, phong trào văn nghệ thể thao ở trường mình rất sôi nổi. Chúng mình có một đội cồng chiêng nữ, đã đi tham gia nhiều hội thi được rất nhiều người khen ngợi.
Đã có rất nhiều các anh chị từng học ở ngôi trường này giờ đã là cán bộ công tác ở các cơ quan ban ngành trong huyện và tỉnh. Chúng mình rất tự hào về điều đó và càng yêu mến trường hơn.


(_^_^_)

Có một đội chiêng nữ như thế!Độc đáo Chinh K'RAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.