Bí quyết
Tuesday, December 30, 2008 10:21:45 AM
Bài đăng báo tuổi trẻ cười online ngày 28-11
http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=288194&ChannelID=103

TTC - Có anh chàng nọ học hành vào loại dốt, do ham chơi hơn ham học nên thi tốt nghiệp trung học phổ thông mấy lần đều trượt cả.
Thời gian trôi qua. Bạn bè của anh sau khi tốt nghiệp đại học, mỏi gối chồn chân đi khắp nơi mà vẫn chưa xin được việc thì anh ta đã là cán bộ của một cơ quan.
Gặp anh, ai cũng chúc mừng và hỏi có bí quyết gì. Anh cao hứng dốc bầu tâm sự: - Tớ biết, tài hèn trí mọn như tớ thì kiếm được cái bằng lớp 12 là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng may hơn khôn. Ông già nhà tớ có nhiều bạn bè làm to, nên tớ xin được vào làm ở một cơ quan. Ban đầu chỉ là anh văn thư chạy giấy tờ công văn nhì nhằng, chủ yếu là để các sếp sai vặt.
Sau tớ đi thi được cái bằng bổ túc văn hóa lớp 12, rồi được cử đi học trung cấp tại chức để chuẩn hóa cán bộ. Học xong, sẵn đà tớ học liên thông lên đại học luôn. Mà học tại chức nhàn lắm! Chỉ cần đóng tiền đầy đủ và nhất là biết cách “chăm sóc” các thầy là mọi việc đâu vào đấy. Học kiểu nào cũng đậu tuốt. Rồi anh ta nhìn khắp lượt mấy người bạn cũ giờ là những cử nhân, kỹ sư nhưng đang thất nghiệp, nói với giọng hết sức cảm thông, chia sẻ: - Nếu tớ mà cũng học hành giỏi giang, đi học như các cậu chắc cũng còn phải khổ cực lắm!
------(_^_^_)------
http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=288194&ChannelID=103
TTC - Có anh chàng nọ học hành vào loại dốt, do ham chơi hơn ham học nên thi tốt nghiệp trung học phổ thông mấy lần đều trượt cả.
Thời gian trôi qua. Bạn bè của anh sau khi tốt nghiệp đại học, mỏi gối chồn chân đi khắp nơi mà vẫn chưa xin được việc thì anh ta đã là cán bộ của một cơ quan.
Gặp anh, ai cũng chúc mừng và hỏi có bí quyết gì. Anh cao hứng dốc bầu tâm sự: - Tớ biết, tài hèn trí mọn như tớ thì kiếm được cái bằng lớp 12 là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng may hơn khôn. Ông già nhà tớ có nhiều bạn bè làm to, nên tớ xin được vào làm ở một cơ quan. Ban đầu chỉ là anh văn thư chạy giấy tờ công văn nhì nhằng, chủ yếu là để các sếp sai vặt.
Sau tớ đi thi được cái bằng bổ túc văn hóa lớp 12, rồi được cử đi học trung cấp tại chức để chuẩn hóa cán bộ. Học xong, sẵn đà tớ học liên thông lên đại học luôn. Mà học tại chức nhàn lắm! Chỉ cần đóng tiền đầy đủ và nhất là biết cách “chăm sóc” các thầy là mọi việc đâu vào đấy. Học kiểu nào cũng đậu tuốt. Rồi anh ta nhìn khắp lượt mấy người bạn cũ giờ là những cử nhân, kỹ sư nhưng đang thất nghiệp, nói với giọng hết sức cảm thông, chia sẻ: - Nếu tớ mà cũng học hành giỏi giang, đi học như các cậu chắc cũng còn phải khổ cực lắm!
------(_^_^_)------











