My Opera is closing 1st of March

Tập hợp những bài đăng báo

Diệu kế

Bài đăng báo tuổi trẻ cười online ngày 06-12-2008

http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=291194&ChannelID=103



TTC - Thằng cu Nhớn nhà tôi đẹp trai, lanh lợi, học hành cũng vào hàng tốp ten. Phải cái cháu rất nghịch ngợm. Đi học thì thôi chứ hễ ở nhà là luôn bày trò phá phách. Bác cả của cháu, tức anh trai tôi, ở trên phố về chơi, thấy vậy bức xúc lắm:

- Hỏng, hỏng! Chú để thế này thì hỏng thằng bé mất!

Tôi cứ thực tình trình bày, chẳng qua là cháu nó nghịch dại chứ không phải nghịch ác, rằng uốn cây thì phải uốn từ từ… Anh tôi liền xẵng:

- Thì tôi có bắt chú phải dùng roi vọt với nó đâu! Thôi được, chú đã bó tay thì để đó, tôi đã có cách.

Nói rồi, ông bèn cho gọi cu Nhớn lại, nghiêm nghị nói với nó mấy câu. Lúc đó tôi xuống nhà dưới nên không nghe rõ ông nói những gì. Chỉ thấy thằng bé bỗng xanh xám hết mặt mày, quỳ xuống, khoanh tay, xin lỗi, xin hứa, xin chừa, xin tha rối rít.

Tôi ngạc nhiên lắm. Đợi bác cháu về rồi, tôi mới hỏi chuyện con. Thằng bé bỗng òa khóc. Nó vừa nức nở vừa nói:

- Bố ơi! Con xin hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không nghịch ngợm phá phách nữa. Nhưng bố thương con, đừng bắt con phải đi học thêm bố nhé!

Tôi thở phào đánh sượt, thầm bái phục bác cả của cháu.







------(_^_^_)------

Bí quyếtBóng cây Kơnia

Write a comment

New comments have been disabled for this post.