Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Những ngày mới tươi đẹp

hello Xin có lời chào tới tất cả các bạn! Opera đã có một cộng đồng đông vui và nhộn nhịp, và thật tự hào khi mình là một thành viên trong cộng đồng đó. Hôm nay chúng ta chưa biết nhau, nhưng ngày mai thôi chúng ta là bạn, đó là điều thần kỳ mà opera mang lại. Một lần nữa, CHAONGAYMOIS rất hi vọng được làm bạn với nhiều và thật nhiều newfriends. Điều mà CHAONGAYMOIS muốn nhắn nhủ tới các bạn là hãy sống hết mình và yêu quý từng phút giây của cuộc sống. Mong các bạn thường xuyên ghé qua nhà chơi và đừng quên để lại "bút tích" nhé!

Những "lời trái tim" trong ngày Valentines





Những lời ngọt ngào, có khi pha chút đắng, nhưng đó là quy luật của tình yêu!
Hai trái tim đang cận kề hoặc đã chia ly đôi ngã, thì ngày 14/2 này vẫn nhớ về nhau, về một chuyện tình lứa đôi.
Chúng ta cúng chia sẻ với những "lời trái tim" này nhé:


Chiến Công, Vũng Tàu
Anh sẽ mãi yêu em!
Hạnh ơi! Anh yêu em nhiều lắm. Không biết tự lúc nào anh đã yêu em. Ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã biết cuộc đời này, anh chỉ có mình em. Anh lúc nào cũng tự nhủ lòng mình sẽ mãi yêu em và luôn cầu cho em hạnh phúc. Anh luôn mong chúng mình sẽ mãi được bên nhau, trải qua ngày tháng của thời sinh viên đầy gian khó này, em nhé!

Hoa Hong, Cà Mau, thutuyenhoabien@yahoo.com.vn

Valentine không có anh
Mình đã không được ở gần nhau như đã hứa. Em buồn cho một cuộc tình dang dở. Lỗi do em, mong anh đừng trách em, em vẫn luôn yêu anh.

My, Hà Tây, giotnangbanmai92@yahoo.com
Valentine có lẽ đối với những người đang yêu và được yêu thì thật đẹp và ý nghĩa. Nhưng đối với những người đang yêu mà chưa được đáp lại tình yêu hay bị phản bội thì sao nhỉ? Dường như nó càng xoáy sâu thêm vào nỗi đau của người ấy và càng làm người ta cảm thấy cô đơn hơn, trống trải hơn có phải không? Dù sao Valentine vẫn mang đến cho người ta nhiều cảm giác và dư vị khó quên.

Hoàng Trần, Tuyên Quang, Tran_hoang_hiep@yahoo.com
Anh sẽ luôn bên em...Điệp à! Đã từ lâu anh muốn nói lời yêu em nhưng đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội nào để nói lên điều đó. Nhưng trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Cho dù em ở nơi đâu anh vẫn luôn nghĩ đến em và anh luôn thầm chúc cho em hạnh phúc. Anh không biết tình cảm của em dành cho em như thế nào nhưng tình cảm của anh dành cho em rất chân thành. Anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó em sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Anh vẫn chờ cho dù bao lâu đi nữa.

Đinh Chiến, chiencong_dh06kt1_brvtuniversity@yahoo.com
Trời đêm nay không có một ngôi sao, không gian sao quá vắng lặng, làn gió hiu hiu khiến lòng anh se lạnh. Nơi đây trái tim anh luôn nhớ và yêu em nhiều, thật nhiều, Hạnh ạ. Hôm nay, không được ở bên em, anh rất buồn và nhớ em. Anh chỉ mong sao lúc này đây, anh được ở bên em, cùng em trao những lời yêu thương chân thành nhất trong trái tim mình. Đối với anh, em luôn là người yêu bé nhỏ, anh sẽ mãi yêu em và cầu mong em hạnh phúc. Chúc em có một ngày Valentine vui vẻ! Anh luôn yêu và nhớ đến em, cô bé của anh à!

Ngo Thi Ngoc Diem, chuotme_72@yahoo.com.vn
Gửi những lời yêu thương nhất đến anh, người đã cùng em, bên em và yêu em hơn mười năm qua.

chang_hoang_tu_dep_trai_no1@yahoo.com
Mình đã từng yêu và vẫn đang yêu một người. Nhưng mình đã có những lỗi lầm khiến người đó mãi xa mình. Bây giờ mình chỉ còn biết chúc cho người đó luôn luôn hạnh phúc.

Nguyễn Thành, Hải Phòng
Em à, anh thực lòng chúc em hạnh phúc bên người em yêu dù anh biết người đó với em đã không còn là anh như ngày xưa. Anh sẽ mãi yêu em.

Be Tran, vitbupluoi_20185@yahoo.com
Có sóng gió mới làm nên hương vị của tình yêu phải không em? Anh luôn yêu em và mong cho em được hạnh phúc. Anh nhớ em nhiều!

Mai Lan, Lanrung@yahoo.com
Gửi đến anh những lời yêu thương
Ông xã à, em nhớ anh quá. Hôm nay thật đặc biệt với hai ta đúng không? Ngày này 8 năm trước, em đã nhận lời yêu anh, và giờ chúng ta đã là vợ chồng. Ngày này đối với chúng ta đặc biệt hơn những người khác phải không anh? Mãi yêu anh.

Văn Dũng, Hà Nội
Chúc người tôi yêu được hạnh phúc
Hoa ơi, bạn có biết có một người thầm yêu trộm nhớ bạn lâu lắm rồi không? Mình luôn đứng sau bạn, quan tâm bạn mà bạn thờ ơ quá chẳng nhận ra. Mình đã buồn biết mấy khi bạn dẫn bạn trai đến giới thiệu với mình. Nhìn bạn hạnh phúc bên người ấy, mình thầm chúc bạn hạnh phúc. Mình sẽ giấu mãi tình yêu này.

Chuotnho@yahoo.com
Mình đã xa nhau
Em không tin là anh đã xa em. Em vẫn nuôi hi vọng một ngày anh quay về bên em. Em vẫn luôn chờ anh, khi nào anh mệt mỏi hãy trở về bên em. Luôn có một người con gái yêu trong chờ đợi anh.

Trần Trung, Ngân hàng Nông nghiệp Hải Dương
Bà xã yêu nhiều!
Bà xã, anh vẫn gọi em như thế suốt 5 năm lấy nhau và anh sẽ còn gọi em như thế cho đến cuối đời. Mình hãy sống thật hạnh phúc em nhé, sống với nhau đến khi mình thành các ông, các bà. Yêu em nhiều, chúc vợ yêu của anh luôn xinh đẹp (trong mắt anh, em vẫn là người xinh đẹp nhất).

Xuxu, Hà Nội, xuxu@gmail.com
Cảm ơn anh đã ở bên em
Dù bố mẹ ngăn cấm, nói anh thậm tệ nhưng anh vẫn không rời xa em. Chính sự quyết tâm của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua thử thách. Bây giờ mình đã được ở bên nhau như mong muốn, bố mẹ cũng đã bớt phần nào mặc cảm với anh. Anh à, mình hãy sống thật tốt để bố mẹ thấy cho mình cưới nhau là một quyết định đúng, anh nhé. Yêu anh nhiều nhiều!

Phạm Hưng Hùng, Mai Hắc Đế, Hà Nội
Gửi lời yêu thương
Tôi nhút nhát quá, yêu Phượng mà không dám nói ra. Nhìn mọi người tay trong tay bên nhau trong ngày lễ Valentine, tôi nhớ em. Cảm ơn em đã hiểu cho tình cảm của tôi, em đã chủ động gọi cho tôi, rủ tôi đi chơi, em bảo tôi không cần nói gì cả vì em biết hết rồi. Cảm ơn em đã hiểu anh, anh muốn nói: “Anh yêu em!”.

Maianh@yahoo.com
Gửi anh yêu
Dù không ở cạnh anh nhưng em luôn hướng về anh. Chúc anh ở bên phương trời Tây luôn hạnh phúc.

Nguyễn Thị Nga, Hà Nam
Anh có nhìn thấy em?
Anh xa em đã mấy năm rồi nhưng không năm nào em không gửi lời yêu thương đến anh. Ở nơi xa, mong anh nhìn thấy em. Anh cũng sẽ mong em hạnh phúc đúng không anh? Valentine năm nay, em không còn cô đơn nữa rồi, em đã tìm được một người cũng yêu em nhiều như anh vậy. Anh không còn phải lo lắng cho em cô đơn nữa anh nhé. Ông trời đã mang anh đi xa em, em đã oán trách rất nhiều, đã sống rất khổ sở, chắc anh thương em lắm. Có phải anh ở trên trời cao đã gửi anh ấy đến với em không? Anh ấy cũng dịu dàng và chăm sóc em rất tốt. Anh hãy yên tâm anh nhé.



Valentines bắt đầu từ đâu?!!

Tình yêu bắt đầu từ đâu? Tại sao lại gọi ngày 14/2 là ngày lễ Tình nhân. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngày 14/2 vẫn là dịp lãng mạn nhất để những người yêu nhau trên khắp hành tinh này bày tỏ tình cảm với nhau.

Có một truyền thuyết cho rằng Valentine là tên của một vị thánh tử vì đạo vào cuối thế kỷ thứ Ba sau Công nguyên dưới thời cai trị của Hoàng đế La Mã Claudius II (214-270). Lúc đó, nước La Mã đang trong thời điểm chiến tranh. Hoàng đế ra lệnh tổng động viên mọi nguồn lực vào cuộc chiến và cấm mọi người yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm, nam nữ thanh niên vẫn yêu nhau và đến với nhau. Là một vị giám mục, Thánh Valentine đã ủng hộ và chứng giám cho những cuộc tình này. Vì vậy, ông đã bị hành hình cùng những đôi tình nhân vào ngày 14/2/273. Từ đó trở đi, ngày 14/2 được gọi là Valentine's Day hoặc Saint Valentine's Day và thánh Valentine được xem như là vị thánh của tình yêu.

Theo một truyền thuyết khác, Valentine chính là người gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên. Lúc bị giam vào ngục, Valentine đem lòng yêu một cô gái. Oái oăm thay, đó lại chính là con gái của kẻ đã bắt giam ông. Trước khi ra pháp trường, ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên "From your Valentine" (người gửi: Valentine của em). Đến nay, mọi người vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14/2 mà dùng lại cụm từ "From your Valentine"... Dù nguồn gốc của vị thánh Valentine có làm người ta băn khoăn nhưng mọi truyền thuyết đều mô tả ông là người có trái tim nhân ái, là một anh hùng và quan trọng nhất: là người rất lãng mạn. Vì thế mà tất cả những kẻ si tình đều không ngần ngại mượn tên ông để bày tỏ tình cảm của mình. Hiện Giáo hội Công giáo công nhận đến 3 vị thánh có tên là Valentine hoặc Valentinus. Tất cả đều qua đời vào ngày 14/2.

Tuy nhiên, hiện nay người ta vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc Ngày Tình yêu. Theo từ điển American Heritage, tục lệ gói những món quà Valentine (tức là các món quà, bánh có hình trái tim) lại không có liên quan gì đến vị thánh này. Còn dưới con mắt của các nhà khoa học châu Âu thì ngày 14/2 hằng năm là ngày tiết trời thay đổi và ấm hẳn lên. Cây cối đâm chồi, chim chóc và muông thú kết bạn với nhau... Vì thế, các nhà khoa học gọi ngày này là ngày "kết bạn".

Dù vậy, từ lâu, người phương Tây đã chọn ngày mất của vị thánh này là ngày 14-2 làm Valentine's Day - Ngày Tình yêu. Trong ngày này, những đôi lứa yêu nhau sẽ tặng cho nhau các món quà có hình trái tim hoặc những lời tỏ tình nồng thắm. Có điều đặc biệt là họ không ghi tên mình vào món quà. Phụ nữ Nhật bản thích nhất là được người yêu tặng cho mình một tấm thiệp kèm theo hộp chocolate hình trái tim.

Biểu tượng cao quý nhất của ngày Valentine vẫn là hoa hồng. Và theo ngôn ngữ của loài hoa, đàn ông Pháp thích tặng trước hết là hoa hồng đỏ thắm (biểu tượng đam mê cuồng nhiệt), sau đó là hoa hồng màu trắng (say mê thầm lặng nhưng tha thiết) và cuối cùng là hoa hồng vàng (có nghĩa là hạnh phúc đầu đời tươi mát).

Khi đã yêu nhau rồi thì không cần ngày đó nữa cũng đủ cho họ rồi. Nhưng tại sao lại sinh ra cái "ngày tình yêu" làm gì???
Cũng như tất cả các ngày lễ khác trong năm. Valentine là một dịp thiêng liêng nhất để dành tặng cho tình yêu. Đó là ngày mà tình yêu trở nên đẹp nhất trong năm, trở nên trong sáng và nó mang một cái gì đó huyền diệu, là lạ và một cảm giác muốn yêu và được yêu trào dâng trong những trái tim chưa yêu. Và phải có ngày Valentine để ta biết được rằng trái tim ta đang khao khát được yêu.

Nhưng đâu phải chỉ có tình yêu trong ngày này. Một người bạn đã chỉ cho Tôi rằng có tất cả những tình cảm khác trong đó nữa... đó không chỉ là yêu theo một nghĩa là hai người yêu nhau. Mà nó còn là chữ yêu của tất cả những ai chưa yêu, những tấm lòng yêu thương mọi người, những tấm chân tình muốn thể hiện rằng mình yêu bạn, mình quý bạn, mình muốn làm bạn với bạn... và tất cả, tất cả những gì mà có chữ tình đều được thăng hoa vào 14/2! Hay đúng hơn tất cả mọi người hãy mở hết lòng mình để đón lấy những tình cảm cao quý, những tấm lòng chân thật vào "Valentine's Day" nhé!
Hãy yêu hết mình để thấy được là mình cũng được yêu hết mình nghe các bạn!!!

Chút tình xuân!

Một mùa xuân nữa lại về. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 365 ngày. Mùa đông Hà Nội năm nay không lạnh như năm trước. Từng đợt, từng đợt giải giác những luồng gió lạnh tràn về rồi lại qua đi, nhưng ta không hề thấy xuất hiện một giọt mưa nào. Ấy vậy mà tối hôm qua thôi, khi đất trời đang chuyển mình, mầm cây đang cựa cuội thì mặt đường bạc thếch đã được rắc đều một lớp mưa bụi nhè nhẹ, ươn ướt, lành lạnh khiến lòng ta xao xuyến, bâng khuâng.

Mỗi một mùa đều có cái thú riêng, nhưng với tôi cũng như tất cả các bạn, mùa xuân luôn mang đến sự tươi non, ấm áp và một chút tình riêng.

Chúc người già trẻ lại, Chúc những cặp tình nhân bên nhau mãi mãi, Chúc thế giới chung sống trong hoà bình, Chúc một năm mới An khang - Hạnh phúc!


Tiễn đưa năm cũ, đón chào Xuân sang!

Năm mới đến rồi. 1 năm qua đi thật nhanh mà ngoảnh lại ta thấy tiếc nhiều điều.
Đón chào năm mới, mình quyết đinh mua vật liệu để xây lại nhà, mầu mè 1 tí cho có không khí của ngày Tết Việt.
Chúc mọi người luôn vui để tiễn đưa năm cũ, đón chào Xuân sang!
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31