Mid-Autumn Affair
Saturday, September 6, 2008 7:59:00 AM
Còn 10 ngày nữa là trung thu rùi, thế nhưng mình đã có hình trung thu để trưng trước đây này..hehe..Trung thu với mưa, bánh dẻo ( ko ăn đậu xanh đâu ) và lồng đèn giấy. Mình đã bị hội rước lồng đèn tẩy chay ko bik từ năm nảo năm nào rồi, giờ thèm được rước lồng đèn quá...có ai chơi rước lồng đèn ko? cho mượn chụp hình ké với nhệ....hoặc là ngồi trên thuyền ngắm trăng ngắm đèn từ thành phố dzìa khuya cũng đượt...






thế này này...

Tuy là được dzui trung thu, nhưng muh...lại phải say good bye chom chom Dzi.t Nam ùi,

chom chom VN là ngon nhất trong các loại chôm chôm đa quốc gia ehhhh. Ở hàng trái cây người ta bắt đầu bán trái sai ( hay say) gì đó rùi, mùa tựu trường muh, mùa này hồi xưa mình hay đi wa nhà chị họ chơi, có cây Tigôn, có hàng trúc, có trái say...tối đi rước lồng đèn, mà mình thì chẳng bao giờ có lồng đèn chơi vào ngày trung thu cả, tại vì cái tính nobita, đòi mua cho sớm, lựa mấy con rườm rà công, phụng...rồi mới chơi được 1 ngày là bị cháy, năm nào cũng như năm nào...chẳng ai thèm mua lồng đèn cho đứa này hết trơn...mà mình nhớ mình cũng mè nheo được cái lồng đèn khác, nhưng cũng làm cháy nốt...heizzz



Nhưng có một điểm ko hợp lẽ thường là mình ko thích ăn bánh trung thu, mưa thế này làm mình muốn ăn bánh khọt, ăn ốc, muốn đi Bình Dương, đi Đồng Nai, đi Củ Chi wá ah...thèm ốc mặt trăng ở Ninh Thuận nữa cơ, ngon như ốc nhảy vậy...thèm cả Hào chiên trứng và cháo ếch, thèm bali...


chán cảnh ngồi mấy quán cafe ở trung tâm SG wa' di ma^'t...
thích thế này này...

(ai bik đầu ai..có thưởng
)
aniwaizzz...Trung Thu dzui dzẻ nha! nha! nha! nha!



thế này này...

Tuy là được dzui trung thu, nhưng muh...lại phải say good bye chom chom Dzi.t Nam ùi,

chom chom VN là ngon nhất trong các loại chôm chôm đa quốc gia ehhhh. Ở hàng trái cây người ta bắt đầu bán trái sai ( hay say) gì đó rùi, mùa tựu trường muh, mùa này hồi xưa mình hay đi wa nhà chị họ chơi, có cây Tigôn, có hàng trúc, có trái say...tối đi rước lồng đèn, mà mình thì chẳng bao giờ có lồng đèn chơi vào ngày trung thu cả, tại vì cái tính nobita, đòi mua cho sớm, lựa mấy con rườm rà công, phụng...rồi mới chơi được 1 ngày là bị cháy, năm nào cũng như năm nào...chẳng ai thèm mua lồng đèn cho đứa này hết trơn...mà mình nhớ mình cũng mè nheo được cái lồng đèn khác, nhưng cũng làm cháy nốt...heizzz
Nhưng có một điểm ko hợp lẽ thường là mình ko thích ăn bánh trung thu, mưa thế này làm mình muốn ăn bánh khọt, ăn ốc, muốn đi Bình Dương, đi Đồng Nai, đi Củ Chi wá ah...thèm ốc mặt trăng ở Ninh Thuận nữa cơ, ngon như ốc nhảy vậy...thèm cả Hào chiên trứng và cháo ếch, thèm bali...
thích thế này này...

(ai bik đầu ai..có thưởng
aniwaizzz...Trung Thu dzui dzẻ nha! nha! nha! nha!






