My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

press on!! press on!!

press on!! press on!! magnify
Mục tiêu phấn đấu tưởng chừng rất xa nhưng thật ra lại wá gần. Chỉ cần mình học cách đạp lên dư luận mà sống, ko để những lời người khác làm ảnh hưởng là đã tốt lắm rồi. Tại sao suốt ngày mình cứ phải nghe lại mình như thế này, mình như thế kia từ miệng người này người nọ người kia thế ko bik. Mỗi lần nghe là mỗi lần sụp đổ. Đó. Mình chỉ cần học cho khi nào nghe mà ko cảm thấy sụp đổ nữa thì là thành công.
Một người nói về một người khác với mình thì chuyện mình là nạn nhân với một người khác nữa cũng do người đó là chuyện đương nhiên thôi. Riết rồi cũng chỉ muốn im lặng, mặc dù mình ko phải là 1 người có thể chịu im lặng trong 1 phút.
Dù mọi người có nhiều cách khéo léo để che dấu một điều gì đó thì đó là do người ta như thế. Có người dùng điều tốt để che cái xấu. Thì cũng có người dùng cái xấu để đầy ra đó, để ai có lòng tốt khám phá được tí ti cái tốt nào đó còn sót lại trong người đó thì xin rất cám ơn.

Nói thế nào nhỉ...không biết khi nào sẽ thay đổi nhưng mình vẫn là người ....thích nghe chửi hơn là được khen, thích những lời nói thẳng như gáo nước lạnh dội vào đầu ( dù có shock shock 1 tí ) hơn là nghe những lời đường mật.

Biết như vậy là sẽ rất khó khăn..nhưng ko muốn lấy lòng ai cả...tại sao phải thế? Xin lỗi, mình vẫn ko tập sống giả được.
...
Nói vậy, nghe vậy, nhìn vậy...chứ nhiều khi lại ko phải vậy.
Muốn biết đâu là đúng ...hãy cảm nhận.
...
Làm như thế có lẽ sẽ bị cô lập ( ở một vài nơi ) mất thôi. Nhưng ít nhất mình còn 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người, 8 người, 9 người...hơn 9 người hiểu mình. Wá nhiều rồi...Mình yêu các bạn. Nếu ko... ai lặn lội đường xá nguy hỉm, khổ cực chỉ vì được gặp và được đi đua xe đạp với mí người chứ. Đó là lí do khiến mình ko hối hận khi đi đó. Ai đời để con bé ốm íu như thế xuống đẩy xe cho 1 thanh niên trai tráng khỏe mạnh, và một thanh nữ cũng khỏe ko kém ngồi chễm chệ trên xe lên dốc... lại còn lao xe định bỏ chạy...như đem con bỏ chợ.
Nhưng...
tao iu tụi bayiu nhìu nhìu.