lang thang.com
Tuesday, September 23, 2008 7:32:00 AM
Bởi vì là đi lang thang, nên cái mặt hốt hỏang như hình trên thì cũng ko có gì lạ hen.


Vì cái chùm bông giấy tuốt đằng xa xa kia mà phải chụp cái cầu nài thì thiệt là....

Nhưng để ko mất công em nó lúc nào cũng rinh theo cái túi máy chụp hình ( cái túi hoa hòe hoa sói em nó đang đeo í ) nên phải cố mà phát huy hết công xuất thui.

Tung tăng cùng cô kế tóan shinh đệp...


Nhí nhảnh cùng cô thiết kế shinh đệp...


Những tấm hình sau đây là đúng lang thang..heizza...





..giống ghia...





Mọi đạo cụ đều đã được tận dụng..kể cả cái background " trong nhà ngòai phố " thế này...
Sao lúc ở HTV mình ko phát huy tinh thần này ở trường quay nhờ...hohoh...




Jack Sparrow...assistant =))



Assistant cua Jack Sparrow bị lọt vào tay Spider man
)


..Thóat khỏi Spider man, chuyển sang làm thư kí cho...ai gio^'ng Will wa' nhểy..


Nằm chờ em Miu tới hốt...
và sau đây là " hàng trong tay em Miu"





CHụp to thế này chứ ý photographer là show cá thôi..hehe




Nhờ em Miu mới lạc tới mấy chỗ nì, mới bik sau MC Nair road là khu Ấn...kakaka..

Lúc trước, mình cứ ngồi trên bờ hồ, ngó người ta chơi đu quay, có khi nào mình tiếc vì đã ko chơi đu quay này ko, nhưng nghe nói rằng, ko nên ngồi trên bờ hồ, vì co' khi, nước từ cái đu quay đó rơi trúng...vì seo ...hehe
Riverside dịp trung thu đẹp lung linh. Khi mọi người lên tàu, ai cũng giành cho mình vi trí ở dưới cùng để tiện ngắm cảnh, thành ra ở dưới cuối đông nghịt. Sao ko ai lên mũi thuyền ngồi như mình nhờ, có cảm giác như là thuyền đã được mình thuê trọn gói á, vì có mình mình thui. Bác lái thuyền cứ chỉ chỉ cho mình xem người ta chơi đu quay, thỉnh thỏang nhá đèn phía trước cho mình chụp hình nữa chứ.


(nói gì thì nói chứ ...hic...sao mà chụp chỉ có view là đẹp thoai:((...tủi thân)

Lúc nào mình cũng có niềm ấm ức , khi thì để wên hình, khi thì ko được xem the song of the sea, khi thì ...như lần này cũng vậy...đếm sai điều ước.
NGười ta nói, chạm tay vào nước, đi 1 vòng, cầu 1 điều là điều ước sẽ linh ứng, mỗi người đi 3 vòng, ước 3 điều nhen. Thế mà mình đếm làm seo, mà chỉ mới 2 vòng thui mà tưởng là 3 ròai đi ra lun...heizzz...chiện gì cũng có số. Ghét, hãy đợi đấy.

Đường đi ra giếng đây nè. Suntec city khá đông. Có lẽ ai cũng muốn tới đây cầu hên, hoặc là tỏ tình theo kiểu lãng mạn như film HongKong ah.
Trên nền những tia nước phun là ánh đèn laser xanh chạy những dòng chữ..." from ABD" " to EFG" " I love you" (^_^) và các thể lọai emotional icon cũng được thể hiện rất cute...( Ai đang có théc méc ko bik tỏ tình thế nào cho nàng chết đứ đừ đừ thì có thể áp dụng ngay cách này nha, làm 1 text hòanh tráng rồi nắm tay nàng chạy tới cái giếng phong thủy mà thề non hẹn biển luôn này ...kaka...)

Mình đã cố canh chụp dòng chữ I love u đó mà hông được...làm chuyện gì cũng bị giang dở thế này...có phải là ý muốn mình phải đến lại lần nữa hem.


Cố gắng chụp hình tại airport, mặc dù đã rất đuối. Mấy khi đi mà ko cuống cuồng lên vì mất vé báy bay ...nhờ...




Bonus 1 tấm trên giường =))


Vì cái chùm bông giấy tuốt đằng xa xa kia mà phải chụp cái cầu nài thì thiệt là....

Nhưng để ko mất công em nó lúc nào cũng rinh theo cái túi máy chụp hình ( cái túi hoa hòe hoa sói em nó đang đeo í ) nên phải cố mà phát huy hết công xuất thui.

Tung tăng cùng cô kế tóan shinh đệp...


Nhí nhảnh cùng cô thiết kế shinh đệp...


Những tấm hình sau đây là đúng lang thang..heizza...





..giống ghia...





Mọi đạo cụ đều đã được tận dụng..kể cả cái background " trong nhà ngòai phố " thế này...
Sao lúc ở HTV mình ko phát huy tinh thần này ở trường quay nhờ...hohoh...




Jack Sparrow...assistant =))



Assistant cua Jack Sparrow bị lọt vào tay Spider man
)

..Thóat khỏi Spider man, chuyển sang làm thư kí cho...ai gio^'ng Will wa' nhểy..


Nằm chờ em Miu tới hốt...
và sau đây là " hàng trong tay em Miu"





CHụp to thế này chứ ý photographer là show cá thôi..hehe




Nhờ em Miu mới lạc tới mấy chỗ nì, mới bik sau MC Nair road là khu Ấn...kakaka..

Lúc trước, mình cứ ngồi trên bờ hồ, ngó người ta chơi đu quay, có khi nào mình tiếc vì đã ko chơi đu quay này ko, nhưng nghe nói rằng, ko nên ngồi trên bờ hồ, vì co' khi, nước từ cái đu quay đó rơi trúng...vì seo ...hehe
Riverside dịp trung thu đẹp lung linh. Khi mọi người lên tàu, ai cũng giành cho mình vi trí ở dưới cùng để tiện ngắm cảnh, thành ra ở dưới cuối đông nghịt. Sao ko ai lên mũi thuyền ngồi như mình nhờ, có cảm giác như là thuyền đã được mình thuê trọn gói á, vì có mình mình thui. Bác lái thuyền cứ chỉ chỉ cho mình xem người ta chơi đu quay, thỉnh thỏang nhá đèn phía trước cho mình chụp hình nữa chứ.


(nói gì thì nói chứ ...hic...sao mà chụp chỉ có view là đẹp thoai:((...tủi thân)

Lúc nào mình cũng có niềm ấm ức , khi thì để wên hình, khi thì ko được xem the song of the sea, khi thì ...như lần này cũng vậy...đếm sai điều ước.
NGười ta nói, chạm tay vào nước, đi 1 vòng, cầu 1 điều là điều ước sẽ linh ứng, mỗi người đi 3 vòng, ước 3 điều nhen. Thế mà mình đếm làm seo, mà chỉ mới 2 vòng thui mà tưởng là 3 ròai đi ra lun...heizzz...chiện gì cũng có số. Ghét, hãy đợi đấy.

Đường đi ra giếng đây nè. Suntec city khá đông. Có lẽ ai cũng muốn tới đây cầu hên, hoặc là tỏ tình theo kiểu lãng mạn như film HongKong ah.
Trên nền những tia nước phun là ánh đèn laser xanh chạy những dòng chữ..." from ABD" " to EFG" " I love you" (^_^) và các thể lọai emotional icon cũng được thể hiện rất cute...( Ai đang có théc méc ko bik tỏ tình thế nào cho nàng chết đứ đừ đừ thì có thể áp dụng ngay cách này nha, làm 1 text hòanh tráng rồi nắm tay nàng chạy tới cái giếng phong thủy mà thề non hẹn biển luôn này ...kaka...)

Mình đã cố canh chụp dòng chữ I love u đó mà hông được...làm chuyện gì cũng bị giang dở thế này...có phải là ý muốn mình phải đến lại lần nữa hem.


Cố gắng chụp hình tại airport, mặc dù đã rất đuối. Mấy khi đi mà ko cuống cuồng lên vì mất vé báy bay ...nhờ...

Bonus 1 tấm trên giường =))





