Skip navigation.

Ba ngọn nến lung linh........................

Các bài thuốc chữa ho dân gian

1. Long đờm: đờm sinh ra nếu không phải do cơ địa thấp ẩm theo đông y mà sinh ra do bị viêm nhiễm vùng họng và amidan thì cách long đờm các mẹ làm như sau.
- Pha 2 thìa cafe mật ong + 1/4 -1/3 quả chanh tươi cùng 5 thìa cafe nước lọc. Khi nếm vừa miệng không chua quá ngọt quá là được
- Vào buổi sáng khi ngủ dậy, lúc bụng bé đói nhất và chưa ăn gì, các mẹ cho bé uống khoảng nửa cốc nước lọc (100ml) sau đó uống hỗn hợp mật ong chanh nói trên.
- Sau khi uống mật ong chanh tuyệt đối không cho các bé ăn hoặc uống gì thêm để cho mật ong chanh ngấm vào họng. Tiếp đó các mẹ nên bế bé ngồi khoảng 15-20' sau đó các bé sẽ ho để long đờm. Trong khi ho mẹ nên bế bé trong lòng đầu hơi cúi xuống và khum bàn tay vỗ vào dưới gáy bé để long đờm. Các bé sẽ nôn hết chỗ đờm trong họng.
Cách này làm tốt nhất vào buổi sáng lúc các bé chưa ăn gì, còn nếu làm trong ngày thì sẽ bị trớ ra thức ăn.
Sau khi nôn trớ ra đờm, bé sẽ ra mũi, lúc đó mẹ mới nên nhỏ thuốc mũi, hút sạch mũi, rơ miệng, cho bé uống chút nước rồi cho bé ăn uống bình thường.

2. Kháng sinh
Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến mẹ đã post bài thuốc này ở trong topic dùng rau diếp cá chữa ho mà em không tìm thấy để cảm ơn. Từ lâu em đã biết diếp cá là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên rất mạnh nhưng em không dám dùng cho bé vì một phần nó tanh rất khó uống nhưng cái chính diếp cá tính mát đến hàn dùng cho bé rất dế bị đi ngoài mà em không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
Nhưng khi đọc bài của mẹ nó thì em thấy giải pháp dùng nước gạo quả thật là rất thông minh đã khắc phục hoàn toàn hai vấn đề em băn khoăn và thêm nữa nước gạo là thứ nước rửa sạch tất cả những chất nhờn bẩn cực kỳ hiệu quả.

Cách làm như sau:
Diếp cá 1 nắm, nước vo gạo đặc: 1/2-2/3 bát ăn cơm (dùng trong 1 ngày cho bé từ 2-3 tuổi). Diếp cá các mẹ rửa sạch cho vào cối giã thật nhuyễn. Cho nước gạo cùng diếp cá vào đun sôi lên rồi giảm lửa thật nhỏ. Đun tiếp trong khoảng 20-30' và thỉnh thoảng nhớ đảo cho rau nhừ đều. Sau đó các mẹ lọc lấy nước để nguội, cho tý đường vào cho các bé dễ uống.
Thứ nước này đảm bảo không tanh, và rất dễ uống.
Liều dùng 2-3 lần / ngày sau bữa ăn khoảng 1 tiếng là tốt nhất. Không nên gần trước hoặc sau bữa sữa của bé
Nước gạo đã rửa sạch họng cho bé và diếp cá có tác dụng kháng viêm trực tiếp trên họng và amidan
Đây là vị thuốc kháng sinh hoàn toàn mát, nhất là đối với các bé bị táo bón. Nếu khi uống các mẹ thấy con đi phân hơi nát thì hoàn toàn là chuyện bình thường vì cơ thể đã thải ra một số chất bẩn, đờm....Nếu phân lỏng thì các mẹ thêm nước gạo hoặc tăng độ đặc của nước gạo lên sẽ hết hiện tượng này.

Bài thuốc diếp dùng rất giống kháng sinh nên chỉ khoảng từ ngày thứ hai đến ngày thứ ba là các bé có biểu hiện thuyên giảm rõ rệt.

3. Hạ sốt
Trong thời gian bị bệnh, bé có thể bị sốt cao, mẹ có thể dùng hạ sốt thông thường nhưng vì nhưng thuốc hạ sốt trên thường được dùng 5-6 tiếng / lần nên có trường hợp uống mà các bé không hạ và các mẹ không được phép dùng tăng liều thì làm như sau.

Cỏ nhọ nồi (hàng lá nào cũng bán) các mẹ ngâm rửa sạch, ngâm lại bằng nước muối đun sôi để nguội. Cho vào cối sạch giã nát. Lọc kỹ lấy nước cho bé uống, mỗi lần khoảng từ 50ml. Đối với bé dưới 1 tuổi thì mẹ có thể đun sôi lên để nguội rồi mới cho bé uống
Bã nhọ nồi đừng vứt đi mà cho vào khăn sữa của bé lau người nhất là trán, nách, bẹn và gan bàn chân.
Trong quá trình hạ sốt, tuyệt đối không nên bật quạt, bật điều hoà (để da bé khô sẽ rất mất nước rất khó hạ sốt), cho bé tự ra mồi hôi. Mặc quần áo thoáng cho bé, lau sạch mồ hôi + thay quần áo cho bé và quạt nhẹ bằng tay cho thoáng.
Cách này cùng kết hợp với bài diếp cá ở trên có thể được dùng cả trong trường hợp bé sốt virus và rút ngắn thời gian sốt còn khoảng 1-2 ngày thôi.

Nếu bé sốt cao khi hạ sốt sẽ ra rất nhiều mồ hôi các mẹ nên bù nước cho bé bằng orezon tri B có bổ sung vitamin nhóm B khi bé bị mất nước

4. Lưu ý khi ăn uống: Khi bé ốm mà các mẹ chữa theo cách này của em thì các mẹ lưu ý cho em như sau. Hạn chế đồ tanh như tôm cua, thịt gà (không cần kiêng hoàn toàn nhưng giảm bớt số lượng). Thức ăn của bé nên xay nhuyễn kể cả cho bé từ 2-3 tuổi để cho bé dễ nuốt dễ tiêu và để phòng gợn cổ khi bé nôn trớ ra đờm. Uống nhiều nước cam chanh. Bổ sung men tiêu hoá từ sữa chua nếu bé nôn trớ nhiều.

5. Thời gian chữa bệnh: Đối với long đờm bằng mật ong + chanh thì các mẹ chỉ cần cho con dùng đến khi nghe hết đờm (thường chỉ khoảng 2-3 ngày thôi) vì dùng lâu bé sẽ có thói quen nôn trớ nhiều. Còn diếp cá thì dùng như kháng sinh bình thường là từ 7-10 ngày. Thời gian xác định kết quả cũng như khi dùng kháng sinh là từ khoảng 2-3 ngày là bé đỡ dần. Nếu không thấy đỡ cần cho bé đi khám lại.

6. Lưu ý khác:
- Để tiện cho việc lọc diếp cá và nhọ nồi các mẹ có thể ra chợ mua cái rây inôc mắt nhỏ cho tiện.
- Trước khi dùng phương pháp này, các mẹ nên cho bé đi khám để xác định chắc chắn là bé bị viêm họng / amidan. Kể cả có bị sốt cao, đờm có xanh vàng đặc cũng cứ mạnh dạn đừng uống kháng sinh mà thử phương pháp này xem sao. (con em sốt 40o mà còn khỏi)
- Phương pháp này là phương pháp chống nhiễm trùng trực tiếp trên mô da bị viêm y như kháng sinh, không có tác dụng bổ phế bổ phổi gì đâu các mẹ nhé. Nên các bé có thể bị lại nếu các mẹ không giữ cho bé. Tuy nhiên các mẹ vẫn có thể sử dụng liệu trình này để thay kháng sinh nếu thấy lần đầu có hiệu quả vì phương pháp này hơn hẳn kháng sinh là mát, kích thích cơ chế miễn dịch của cơ thể để bé có sức đề kháng cho những lần tiếp theo. và không bị nhờn thuốc và đặc biệt mùa hè có thể bớt rôm sảy cho các bé nữa đấy
Mẹo trị ho đơn giản

Nếu bạn bị viêm họng cấp với biểu hiện như sốt cao thì cần phải dùng kháng sinh diệt khuẩn theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra có thể chữa viêm họng bằng cách dùng thảo dược dưới đây.

1. Mật ong luôn là cách giải quyết ho tốt nhất và được nhiều người biết đến với nhiều cách chữa ho khác nhau. Nhưng bạn có thể dùng cách sau để đạt được hiệu quả đó là khi mật ong kết hợp với hành. Khi bị ho dùng 2 thìa mật ong trộn với hành đã được cắt lát đậy lại để khoảng 4 đến 5 tiếng. Sau đó lấy một thìa ăn bạn sẽ thấy dễ chịu ngay và sau 3 đến 4 tiếng lại ăn tiếp thìa thứ 2.

2. Cách khác chữa ho khi bị lạnh là dùng một củ hành, 5 lá húng quế, 2 nhánh đinh hương và 5 quả hồ tiêu cho vào 200ml nước. Đun cô lại một nửa lượng nước sau đó nhấp ít một hỗn hợp nước nóng này, ngày 3 lần bạn sẽ thấy đỡ ho do cảm lạnh.

3. Nếu ho do di ứng gây viêm tấy họng thì lấy 1 quả ổi đem nướng lên. Ăn ổi nướng ngày một lần, ăn 3 đến 4 ngày bạn sẽ thấy khác ngay. Rất đơn giản và sử dụng lâu dài cho người hay bị viêm họng dị ứng.

4. Nghệ cũng dùng để chứa ho. Lấy một nửa cốc nước nóng cho một ít muối vào sau đó cho nửa thìa bột nghệ. Khuấy đều và uống ngày một lần, uống khoảng 3 ngày. Cách này rất hiểu quả để bảo vệ họng khỏi bị viêm nhiễm.

5. Đau họng do ho thì có thể pha 1 thìa bột nghệ vào một cốc sữa và đun lên. Nhấp ít một sữa nóng vào sáng và tối sẽ hạn chế được ho và đau họng.

6. Chữa viêm họng không thể không kể đến tác dụng của gừng. Lấy một thìa nước gừng và một thìa mật ong trộn với nhau. Ăn hỗn hợp gừng và mật ong sau đó uống một cốc sữa nóng để giảm ho và các vấn đề về họng.

7. Một cách khác là dùng nửa cốc nước nóng thêm với 3 thìa nước chanh, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước gừng. Khuấy đều lên và nhấp từng ngụm nhỏ một, ngày 3 lần sẽ giảm ho nhanh chóng

Cân nặng và chiều dài

Chiều qua, bố mẹ hứng chí lên mang em Nghé lên cân. Mặc dù mẹ đã định ko cân kẹo gì nữa vì đợt vừa rồi Nghé ho suốt. Bố Công bảo cứ cân xem thế nào. Cũng phải nói thêm, nhà mình hơi ngược đời: mẹ ko sốt ruột về cân nặng và ăn uống của em lắm, nhưng bố Công thì hay sốt ruột lắm. Suôt ngày bảo Nghé còi thế này thế kia. Mẹ thì kệ thôi, em ăn được đến đâu thì ăn, cố gắng hết sức mình mà em vẫn thế thì biết làm sao được. Giá mà có pít tông thổi vào đít Nghé cho Nghé lớn như Thánh Gióng nhỉ???
Tóm lại em Nghé 9 tháng:
Cân nặng: 8.4 kg
Chiều dài: 72cm
Cân nặng hơi thiếu một tý (huhuh thiếu nhiều phết đấy), chiều dài đạt chuẩn
Nghé ơi mẹ con mình cố gắng phấn đấu nhé. Yêu Nghé nhiều

11/7/2009 - Nghe yeu tron 9 thang

Buc minh vo cung vi may cua bo Cong ko danh duoc tieng Viet. Nhanh that day, veo mot cai em Nghe da 9 thang roi. Tong ket mot chut tinh hinh cua Nghe nhi:
- Ve viec an: Nghe an uong tam tam, ngay 3 bưa bot, 2 man 1 ngot, noi chung Nghe an bot ngoan tat nhien cung co hom phan doi nhung em van an duoc. 2 bưa sua, moi bua 90ml, hom nay me bat dau phan 120ml cho em, trom via em uong het. Nghe uong sua van xuc thia nen hoi vat va. 2 bua phu: mot qua quyt va mot hop sua chua. Con lai em Nghe van nghien ngap mon bu me:lol: . Em van say me lam. Me cam giac khong nhieu sua lam nhung van du cho em Nghe bu hy vong the.
- Ve viec om: day la van de rat lon va nan giai vo cung cua Nghe. vi Nghe hay om vat lam. Rieng hong va mui thi lien tuc luon. Met vo cung. Moi lan Nghe hung hang la me so lam. Hien gio em van dang khut khit. chang hieu sao mui Nghe mai van chua khoi. hic hic.
- Ve cac hoat dong: nghich va hieu dong vo cung. Khong luc nao ngung nghi. Ngoay tit mu suot ngay. Hien em Nghe van truon, tron bo hay sao y. Thich dung vin. Moi nguoi cu bao tron bo se di som. Me cung ko quan tam lam. du ngay du thang em nghe se di nhi.
- Co mot su kien dung ngay em Nghe tron 9 thang: Do la em Nghe bat dau co mot chiec rang dang nhu len :drunk: . Me cuoi nhu bat duoc vang. Suot ngay moi nguoi thac mac tai sao Nghe chua moc rang. Gia ma me co the day nhanh toc do moc rang cua NGhe nhi. Me chang sot ruot lam dau, vi da AQ la lam gi co dua tre nao mom p: :yikes: . Nghi the cho doi no vui chu Nghe nhi. Noi that la me ghet vo cung moi nguoi cu hay thac mac linh tinh. Ma toan la nhung nguoi da tung nuoi con nho. Me chang bao gio kheo Nghe biet lam gi, an uong ra sao vi me nghi don gian moi em be la mot the gioi rieng, lam sao so sanh em nay voi em em kia. Moi su so sanh deu khap khieng ma :ko:
Hom nay me quen chua chup kieu anh nao cho em. Mai me chup roi post anh len cho Nghe nhe.
Chuc Nghe yeu luon dang yeu, suc khoe tot len, ngoan ngoan, nghe loi bo me.
Yeu Nghe con.............flirt :wizard:

vai kinh nghiem cham con

http://my.opera.com/Phan%20Qu%E1%BB%B3nh%20H%C6%B0%C6%A1ng/blog/chu-y-chu-y
Sang thu 2 dau tuan Nghe day muon qua, hon 8h roi ma van dang ngu, chua co y dinh day gi ca. Hix me lai phai xin nghi o nha roi, qua nay ma lam o khoi tu nhan nguoi ta dap mot dap an quan nhi. Hoi ty la xin nghi va di lam muon heheh.
Me lang thang tren WTT luom lat duoc trang Web hay ve cham em be, copy ve khi nao co thoi gian nghien cuu nhieu hon

28/6/2009 - Ngày gia đình Việt Nam

Chẳng hiểu từ năm nào lại có thêm ngày gia đình. Nói thật là mẹ chẳng hiểu có thêm ngày này để làm gì vì thấy dân tình có ai nhớ đến đâu :yikes: . Mẹ lượn lờ các báo cũng ko thấy nói nhiều đến ngày này. Năm nay nhà mình có thêm em Nghé 8.5 tháng nên mẹ mới nhớ đến ngày này đấy :lol: . Nếu nhớ ra sớm có khi tối nay nhà ta đi ăn tiệm nhỉ hehee. Em Nghé chưa được đi ăn tiệm với bố mẹ lần này vì giờ ăn, ngủ của em dày đặc nên hạn chế vác em đi chơi huhuh. Nói đến giờ ăn và ngủ của Nghé mà chóng cả mặt. Cả 2 ngày nghỉ ở nhà ko làm được gì cả vì cứ nấu cho em ăn, lại đến giờ em ngủ, lại ăn lại ngủ. Nhiều lúc mệt mỏi vô cùng. Nhưng niềm vui cũng nhiều: vui thấy em hào hứng ăn (nhiều hôm em cũng ăn ít thôi, mẹ thì AQ: nhiều lúc người mệt, trời nóng mẹ còn ko muốn ăn mà cứ ép Nghé ăn là sao), vui vì có hôm em uống sữa ngoan (cái này ít thôi vì Nghé ghét uống sữa lắm), vui vì Nghé biết nhiều thứ hơn, cười nhiều hơn.

Nín thở...........hồi hộp................

Sao lại có quả title này nhỉ. Đơn giản vì từ hôm chủ nhật em Nghé lại ho :ninja: :cry: . Ôi trời, mẹ nghe thấy em ho mà sợ xanh mặt. Vì sao ư? Vì em ý ho, thì hay trớ (trớ khổ em, khổ mẹ, khổ bố, bẩn quần áo, nhà cửa blah blah). Chủ nhật mẹ cho uống thuốc ho Cao Mạnh, không thấy đỡ, chưa nôn bữa nào tần suất ho tăng lên. Chiều mẹ cho uống mật ong và gừng, đến tối có vẻ ko đỡ, vẫn ho. Mẹ bắt đầu cáu kỉnh, sợ lắm. Vì em ý vừa uống hai đợt kháng sinh vì ho và sổ mũi, chẳng lẽ lại đi bác sỹ thế nào cũng kháng sinh tiếp :furious: . Thứ hai, vẫn ho khù khù. Người lớn mà ho thế còn mệt nữa là trẻ con. Mẹ gọi điện cho bác Hoàn và bác Hương (bạn bác Hạnh): 2 bác đều bảo con em mà ho nhưng chưa sốt thì đừng dùng kháng sinh, chữa bằng bài thuốc nào là phật thủ, nào là mật ong và gừng. Còn bác Hạnh thì bảo: phải đi khám và kháng sinh thôi, thằng Nghé ko tự khỏi được đâu. Mẹ sốt ruột vô cùng vì con ho nhiều và đã trớ ra một bữa sáng. Trên đường đi làm quyết định ra hàng thuốc mua kháng sinh: mua luôn 5 gói Augementin và một lọ xịt mũi Sterimar :whistle: , chán lắm nhưng vẫn phải mua, định bụng trưa cho Nghé ọ uống. Đến cơ quan việc đầu tiên là lao vào WTT :rolleyes: nghiên cứu xem có bài thuốc chữa ho gì hay ho không. Và thấy nhiều người dùng bài: húng chanh, lá hẹ và đường phèn. Mẹ ko tin lắm bài thuốc này vì mẹ thấy Nghé ho nhiều rồi, chứ ko phải là húng hắng. Nhưng thôi kệ, cứ ra hàng lá mua về xem thế nào. Đến cơ quan được khoảng 45p thì mẹ lượn...............:jester: (đây gọi là ăn trộm giờ cơ quan) ra chợ mua lá về làm cho Nghé. cho Nghé uống, một lúc sau Nghé nôn ra bữa sữa ăn cách đấy khoảng 60p rồi hĩ hix:confused: . Cô Yến an ủi: chị ơi, có phải thuốc tiên đâu, nên chịu khó vậy. Mẹ cũng hạ quyết tâm cho Nghé uống lá, tạm dừng kháng sinh sang một bên (ở nhà có sẵn rồi, cần thì cho Nghé uống). Chiều mẹ đi làm về cô Yến thông báo chị ơi trộm vía Nghé có đỡ. Mẹ cười tươi mặc dù trong lòng ko yên tâm lắm. Hồi hộp vô cùng. Về cho Nghé uống tiếp, và nhìn đồng hồ mỗi lần Nghé ho để xem Nghé ho trong vòng bao lâu. Lúc thì 15p, rồi 20p mới ho, tiếng ho ko phải dữ dội lắm. Mẹ cũng hơi thở phào một tý.
Sang ngày thứ 3 (tức là hôm nay) mẹ ra hàng lá hỏi có thêm lá gì trị long đờm. Thêm một lá nữa là xương sông. Mẹ lại mua Húng chanh, xương sông, hẹ và đường phèn ở nhà có rồi mà về làm cho Nghé. Hy vọng em Nghé sẽ đỡ. Mẹ vẫn đang tích cực theo dõi cho em Nghé và tích cực vệ sinh mũi cho Nghé thật sách. Lại nói đến chuyện mũi. Mấy hôm trước mũi Nghé xanh vô cùng, mẹ kiên trì nhỏ nước muối sinh lý, hút mũi, xịt nước khoáng biển Sterimar, ngày 4-5 lần. Trộm vía mấy hôm sau mũi em Nghé hết xanh, tuy nhiên vẫn bị chảy nước mũi.
Mẹ dự định đợt này cho em Nghé uống húng chanh và lá hẹ khoảng 1 tháng để trị dứt điểm các cơn ho và sổ mũi của em.
Chúc em Nghé của mẹ mau khỏi bệnh, ăn uống ngoan ngoãn, ko bướng bỉnh nhé.flirt :wizard:

11/6/2009 - Nghé yêu 8 tháng

Vèo cái em Nghé tròn 8 tháng, nhanh thật đấy. Tổng kết tình hình em Nghé chút nào:
7 tháng: 8kg
8 tháng: 8kg, không lên một hoa nào vì gần như cả tháng em Nghé ốm, ho, sổ mũi ăn vào lại trớ ra nên không lên lạng nào là đúng thôi
Chiều dài của em: mẹ lại quên ko đo rồi, chắc hơn 70cm gì đó
Em Nghé ngỗi vững hơn và lâu hơn, thỉnh thoảng mệt quá lại ngã ra đất, nhưng bây giờ đầu em cộc xuống đất cũng ko khóc nữa vì em lớn và quen rồi mà :D
Vấn đề ăn uống: ngày 3 bữa bột (2 mặn, 1 ngọt), 2-3 bữa sữa mỗi bữa 90ml (hơi ít nhỉ) nhưng biết sao được vì em ko chịu ăn thêm, 1 bữa sữa chua hoặc váng sữa, một bữa nước cam, hoặc dưa hấu hoặc là quả gì gì đấy cũng đươc. Nghé ăn vẫn hay bị trớ lắm nên mẹ vừa cho ăn vừa run, ăn gần hết mà trớ thì mất công và khổ thân em, nên mẹ cũng hay tha.
Trộm vía em đi học ngoan và nề nếp lắm, ăn ngủ đúng giờ hơn 2 ngày cuối tuần ở nhà với mẹ
Mấy hôm nay trời mát nên chiều nào đi học về mẹ cũng cho em lên xe đẩy đi chơi phố phường. Nghé thích lắm hò hét ầm ĩ
Tổng kết tình hình Nghé thế đã. Mà máy tính ở nhà bị hỏng nên ko copy ảnh từ máy ảnh vào máy tính được nên dạo này ko có nhiều ảnh mới upload cho em Nghé. Nợ ảnh Nghé nhé

Nghé đi The Garden

Bình thường thì chiều thứ 6 Nghé về nhà ông bà nội dưng mà thứ 7 mất điện (mất điện từ 10h30, nóng ơi là nóng thế mà chẳng ai có ý kiến là cho Nghé về nhà ông bà ngoại cho mát :confused: :yikes: , ôm Nghé nóng phát rồ, cứ một tay quát một tay giữ Nghé). Đến 12h trưa ăn vớ vẩn xong bữa trưa mẹ tự động mang đồ rồi thông báo với ông bà ôm Nghé về nhà bà ngoại. Trời nóng mà ngồi ru Nghé ngủ chắc mẹ cũng ngất luôn. Chẳng phải là ngại nhưng đây là một công việc ko đang mất công như thế nhỉ. Bên nào có điện quạt mát, điều hòa chạy vù vù là ta về đấy ngủ. Đến buổi chiều Nghé ăn bột mặn xong xuôi hết rồi, nhà bác Hạnh rù đi The Garden mới khai trương gần The Manor ở Mỹ Đình. Tặc lưỡi cái, uh thì mang Nghé đi cho biết đây biết đó chứ cứ ở nhà ăn uống suốt ngày ah. Ăn cả đời cơ mà, có phải ăn một ngày đâu :lol: :coffee: , vì Nghé lười ăn lắm. Mang xe đẩy đi cho Nghé ngồi cho sướng.
Cảm nhận đầu tiên đến The Garden là xa.... hix hix, đến đây toàn các nhà có oto 4 bánh, chứ nhà mình đi xe máy chắc chẳng bao giờ đến đây chơi :wink: . Cảm nhận thứ 2 là rộng và hoành tráng. Trang trí và thiết kế giống các khu mua sắm ở Singapore. Dưng mà đến nơi thì các cửa hàng chưa có nhiều lắm. lỗ chỗ chỗ này có cửa hàng, chỗ kia vẫn đang sửa chữa. Còn cầu thang máy mới dã man. Lâu ơi là lâu, chắc mới ít khách nên các bác ko mở hết cầu thang máy. hic hic. di chuyển từ tầng thấp lên tầng cao chờ cầu thang máy sốt ruột vô cùng :cry: . Đồ ở đây bán cũng được, nói tóm lại giá cả chấp nhận được. cũng có hàng hiệu và cũng có hàng tầm tầm nên có thể bon chen mua sắm.
Sau một hôi đi lượn lơ, đúng nghĩa là lượn lờ vì chẳng vào hàng nào cụ thể, cả nhà quyết định lên tầng 4 ăn tối. Sau một hồi chờ đợi và chờ đợi cầu thang máy, mẹ,bác Hạnh và chị Moon lên trước. Lên đến nơi có đúng một cửa hàng ăn Thái mở, còn các gian bên cạnh chưa có gì bán cả hic. Trên này nóng và đông. Nghĩ bụng, bây giờ mà ngồi chờ thì chết, mà ăn chắc gì đã ngon. Thôi cả nhà ra ngoài ăn cho lành.
Sau khi thỏa thuận thống nhất đi ăn Mỳ Ý hoặc vào BBQ. Trên đường về cả nhà vào nhà hàng Peperonis ăn mỳ Ý, pizza và sườn nướng.
Cả buổi đi chơi em Nghé cũng thích, nhưng có lẽ do hơi buồn ngủ nên em cũng ko hò hét nhiều.
8h tối Nghé về đến nhà và lăn ra ngủ đến 6h sáng luôn.
Mai mẹ post ảnh của em Nghé nhé

Nóng gì mà nóng thế

Đúng quy luật thời tiết Hà Nội, bắt đầu trời nóng rồi đây. Từ hôm qua chủ nhật, trời nóng kinh khủng luôn, chắng muốn bước chân ra khỏi nhà. Thế mà hôm nay thứ 2 đi làm, trưa mẹ vẫn lượn về rồi 2h hơn lại đi làm. Thực ra hồi chưa có em Nghé vẫn thế, mặc dù trưa nắng và nóng lắm mẹ vẫn thích về nhà ăn cơm rồi được nghỉ ngơi. Chỉ thương Nghé trời nóng đi học thì mệt lắm. Nhưng rất may hôm nay các cô mang em Nghé xuống tầng 1, mát hơn hẳn. Nhiều lúc nghĩ thương Nghé lắm vì chẳng biết nói, buổi tối đi ngủ bật điều hòa mẹ mặc quần dài, đi bao chân, quàng khăn cổ cho em. Nhưng đến gần sáng tắt điều hòa hơi nóng, em Nghé vẫn ôm từng đấy thứ trên người :cry: nóng chết đi được mà có biết đường cởi bớt ra đâu. Hôm nào mẹ ngủ say quá là thôi em Nghé cứ thề mà nóng, còn hôm nào mẹ tỉnh thì dậy cởi bớt ra hộ em.
Mấy ngày nữa là em Nghé được 8 tháng rồi, mà chưa thấy có cái răng nào nhú lên cả. Cũng sốt ruột phết :whistle: , dưng mà cũng phải AQ vì làm gì có đứa nào móm đâu hehehe, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Lúc nào mọc răng em Nghé lại ốm sốt thì mẹ lại nẫu cả người. :zzz:

Nghé đi Vincom

Thứ 7, cô Bông hẹn cho anh Nghé và em Chit đi Vincom chơi, hẹn cả nhà Mít nữa nhưgn bác Chinh bận nên thôi 2 anh em cứ đi chơi trước đã. Tuần sau hẹn nhà bác Chinh sau. Nghé vào cafe Highland ngồi uống nước với mẹ sướng lắm. nhìn ngó xung quanh rồi hò hét ầm lên. Bây giờ em lớn em biết nhiều hơn rồi mà. Em đáng yêu lắm cơ. Hồi Nghé 4 tháng bố mẹ cho Nghé đi Vincom chơi và uống cafe rồi, nhưng em còn nhỏ nên chưa biết gì. Lần này em đi chơi em biết nhiều hơn hẳn. Cho em lên taxi là em đã hét ầm lên rồi. Mà Nghé ngộ lắm, đội mũ là phải được đi chơi, còn nếu đội mũ vẫn ngồi trong nhà thì thế nào em ý cũng phải giằng mũ ra bằng được. còn đã đi ra ngoài đường là không thấy có ý kiến gì hết. Đúng là đồ Nghé ọ. Hôm qua đi chơi tiếc là mẹ không mang máy ảnh nên ko chụp được kiểu nào cho em . Thôi để lần sau vậy
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31