Những ngày vắng chồng
Saturday, May 10, 2008 2:37:49 PM
Thời gian cũng trôi nhanh thật, thoắt cái chồng đã lên đường được gần 1 tháng rùi. Ở nhà không có chồng cũng chẳng thấy khác gì lắm nhỉ, chỉ khác tối ngủ chẳng có gối ôm
. Chồng đi học có nhớ vợ không, hic, chắc là không rùi, vì đã bao giờ nói câu nhớ vợ đâu cơ chứ
. Post tạm cái ảnh lên cho chồng nhìn thấy vợ nhé, ke ke.
. Chồng đi học có nhớ vợ không, hic, chắc là không rùi, vì đã bao giờ nói câu nhớ vợ đâu cơ chứ
. Post tạm cái ảnh lên cho chồng nhìn thấy vợ nhé, ke ke.












