My Opera is closing 3rd of March

We need to see you loving the life...

Mừng ngày đó em sinh ra đời...

Từ lúc đi làm đến giờ, mẹ lu bu quá, chẳng viết cho Mi chữ nào. Một phần vì mẹ mệt hơn, một phần vì buổi tối Mi khó ngủ nên mẹ chẳng dám mở đèn, Mi ngủ là mẹ cũng tắt đèn ngủ luôn.
Còn 2 tuần nữa là Mi tròn 1 tuổi rồi, nhanh quá cơ, phải tranh thủ viết cho Mi vài dòng. Mẹ tiếc quá, không ghi chép lại nên giờ không nhớ rõ những cột mốc quan trọng của Mi.
Tổng kết lại xem Mi 11 tháng 19 ngày thì biết làm gì rồi nào.
Thể lực:
- Hôm 11 tháng, Mi cân được 10kg2, dài 76cm đo nằm và 74.5cm đo đứng... haha... Ba mẹ mới phát hiện ra ở trạm y tế phường gần nhà có cân, thước đo nên hăm hở đưa Mi vào cân đong đo đếm, Mi được 10kg2 và hơn 74cm thôi. Sáng hôm sau đi uống Vitamin A, mẹ lại phát hiện ra cái thước đo đứng nên bắt Mi đứng xem thế nào. Được tới 80cm, mẹ run quá, nhưng đến lúc nhìn xuống thì phát hiện Mi đang đứng kiễng chân.
- Mi vẫn ăn theo chế độ của mẹ đề ra:
8am: một chén cháo
8h30am: 150ml trà Hipp
10am: nước trái cây
11h30am: 250ml sữa rồi ngủ
2pm: yoghurt hoặc trái cây
3pm: tắm
4pm: 200ml sữa
6pm: một chén cháo
8pm: 200ml sữa rồi ngủ.

Mẹ đã bỏ cữ bú đêm khi Mi tròn 6 tháng, 2 ngày đầu Mi bứt rứt ngủ không yên, nhưng sau đó thì ổn.

Ngủ
- Mi là em bé khó ngủ. Lúc còn nhỏ xíu xiu, Mi chỉ ngủ khi có mẹ hoặc bà nội bế trên tay. Được bế như vậy, Mi ngủ say dữ lắm, xung quanh ồn ào thế nào cũng mặc kệ. Nhưng lạ một cái, đặt xuống là Mi tỉnh dậy khóc um lên, riết rồi mẹ và bà ngồi im một chỗ ôm Mi ngủ cho khỏe. Cô Hai la hoài, nói làm vậy sau này sẽ phải bồng hoài mệt lắm, mua cái nôi điện đi
- Mi được 2 tháng, mẹ mua được cái nôi 800K hahah. Ngày đầu tiên đặt Mi nằm vào nôi, cái nôi lắc được chừng 5 giây, Mi sụp mắt lại ngay, ngủ lăn quay. Nhưng nôi dừng một cái là Mi cũng tỉnh ngay. Khó dã man.
- Buổi tối mới mệt vì Mi chỉ chịu cho mẹ ru ngủ, ai bồng cũng khóc um. Cuối tuần ba về, mẹ tập cho bar u Mi ngủ nhưng Mi cũng không chịu. Ba hỏi sao kỳ vậy, mẹ nói, mình cũng vậy thôi, ngủ nhà quen, bây giờ ôm mùng mền ra... ghế đá công viên sao ngủ được hị hị.
- 7 – 8 tháng gì đó thì Mi có thói quen là ôm bình sữa vừa mút chùn chụt vừa ngủ hà hà. Vậy là đỡ được khoản ru
- Tự nhiên đến một ngày kia, mẹ đặt Mi vào cũi. Mi nằm lăn lê, ê a một hồi rồi... tự ngủ ^^
- 11 tháng thì Mi tự ngủ hoàn toàn, thậm chí không cho mẹ bồng lên ru nữa. Cứ đặt Mi lên giường, Mi sẽ trải qua 3 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Leo trèo, nghịch phá, la hét
+ Giai đoạn 2: Chịu nằm nhưng lăn qua lăn lại, miệng ê a, chọc ngoáy mắt, miệng ba mẹ
+ Giai đoạn 3: Không ê a nữa mà chỉ lăn qua lăn lại một lúc rồi ngủ hồi nào không hay.
- Nửa đêm dậy 2, 3 lần gì đó, khóc e e bứt rứt. Mẹ đưa cho bình nước, ôm mút chụt chụt rồi ngủ tiếp.

Vận động
- 5 tháng Mi ngồi vững
- 7 tháng Mi đứng vịn
- 9 tháng Mi mới chịu bò
- 11 tháng Mi mới biết đứng chựng
- Bây giờ thì Mi vẫn chưa biết đi trong khi một số bạn đã đi thành thạo, nhưng Mi đẩy xe thì thoăn thoắt, biết bẻ lái xe khi xe bị vướng luôn. Hôm nay mẹ cho Mi mang giày ra ngoài đường đẩy xe, Mi đẩy từ nhà ông Cương đến đầu hẻm rồi quay lại, đẩy tới đẩy lui 15' mà vẫn không chịu dừng

Ngôn ngữ

Mi nói được "ba" lúc mấy tháng mẹ quên mất rồi. Lúc bực mình lên thì kêu được "mẹ mạ" ầm ĩ, còn bình thường thì bảo mãi chẳng chịu nói.
Sau từ "ba" là "hoa". Cả xóm ai cũng thích cái miệng chu tròn vo của Mi khi phát âm từ "hoa". Ai gặp cũng "Mi, nói HOA đi con".

....

hôm nay đã là 25/10/2011, mẹ chả nhớ gì hết, thôi post hình Mi lúc 11 tháng vậy

Mẹ thích nhìn Mi lũi cũi đẩy xe như thế này lắm



Hai cô cháu này mê nhau tít mít








5 thángNgày thôi nôi của Mi vào thứ ba nên chỉ có ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28