Con gái 3 tháng 10 ngày
Wednesday, October 6, 2010 6:00:47 AM
Con gái được 3 tháng 10 ngày rồi. Nhanh quá, mà cũng lâu quá đi.
Nhanh vì nhớ ngày này năm ngoái còn chưa có gì, đang ngồi làm việc, cảm giác không yên ổn trong lòng, xin sếp nghỉ làm rồi đón xe chạy xuống Vũng Tàu. Bây giờ vẫn nhớ như in về một trận cãi vã kinh khủng, một đêm thức trắng không dám ngủ vì những ám ảnh đau lòng, một sáng lang thang với cái bụng rỗng tuếch. Và một cảm giác hụt hẫng chênh vênh... Cắt xoẹt mái tóc "28 năm chưa ngắn bao giờ".
Lâu vì 3 tháng rồi vẫn chưa chính thức tung tăng ra ngoài, ngắm trời ngắm đất, ngắm người ngắm xe và hít thở cái mùi không khí oi oi nồng nồng khói bụi của Sài Gòn.
Đáng lẽ ra mình phải viết blog cho Mi từ lâu rồi mới phải, nhưng chưa tìm được chỗ nào dễ blogging
Ngày mai tròn 100 ngày, phải nhờ bà nội đi chợ mua lá hẹ về rơ nướu răng để sau này Mi mọc răng sẽ không bị sốt.
3 tháng 10 ngày
Con gái nặng 8.2kg, dài 64cm sau khi đã kéo chân hết cỡ
Trên WTT Mi đang là giữ vị trí vô địch của nhà T7/2010. Đi hỏi thăm mãi, cuối cùng chỉ có bé Khang của bạn Đan học chung cấp 3 - 3 tháng 8.3kg, ngang ngửa Mi nhà mình.
Để xem Mi đã biết làm gì rồi nào:
- Chân: 2 chân giơ cao, chụm 2 bàn chân lại được rồi. Rất thích gác chân.
- Tay: hai tay vẫn chưa biết nắm lại với nhau, nhưng cũng biết sờ soạng đồ vật xung quanh. Bạn ấy rất thích trò vén váy, véo áo rồi tọng nguyên nắm tay vô miệng, gặm gặm một hồi rồi "Ọe" một cái.
- Chưa lật được vì mông nặng quá. Suốt ngày bạn ấy chỉ choài choài cái tay rồi ưỡn người, nhỏng nhỏng mông lên một tí
Mẹ ngứa tay ủn mông thì bạn ấy lật ngon lành. Nhưng tối qua, đặt nằm nghiêng, bạn ấy úp mông xuống, sau một hổi nỗ lực hết mình, kết quả là bạn ấy không thể nâng được đầu. Mệt quá, bạn ấy giữ nguyên tư thế nằm úp rồi... đưa tay lên gặm
. Gặm chán chê, bạn ấy lại nỗ lực nâng đầu lên, lần này thì thành công
Đây là Mi đang bị mẹ ép "diễn"
Full body của bạn ấy đây:
Nhanh vì nhớ ngày này năm ngoái còn chưa có gì, đang ngồi làm việc, cảm giác không yên ổn trong lòng, xin sếp nghỉ làm rồi đón xe chạy xuống Vũng Tàu. Bây giờ vẫn nhớ như in về một trận cãi vã kinh khủng, một đêm thức trắng không dám ngủ vì những ám ảnh đau lòng, một sáng lang thang với cái bụng rỗng tuếch. Và một cảm giác hụt hẫng chênh vênh... Cắt xoẹt mái tóc "28 năm chưa ngắn bao giờ".
Lâu vì 3 tháng rồi vẫn chưa chính thức tung tăng ra ngoài, ngắm trời ngắm đất, ngắm người ngắm xe và hít thở cái mùi không khí oi oi nồng nồng khói bụi của Sài Gòn.
Đáng lẽ ra mình phải viết blog cho Mi từ lâu rồi mới phải, nhưng chưa tìm được chỗ nào dễ blogging
Ngày mai tròn 100 ngày, phải nhờ bà nội đi chợ mua lá hẹ về rơ nướu răng để sau này Mi mọc răng sẽ không bị sốt.
3 tháng 10 ngày
Con gái nặng 8.2kg, dài 64cm sau khi đã kéo chân hết cỡ

Trên WTT Mi đang là giữ vị trí vô địch của nhà T7/2010. Đi hỏi thăm mãi, cuối cùng chỉ có bé Khang của bạn Đan học chung cấp 3 - 3 tháng 8.3kg, ngang ngửa Mi nhà mình.
Để xem Mi đã biết làm gì rồi nào:
- Chân: 2 chân giơ cao, chụm 2 bàn chân lại được rồi. Rất thích gác chân.
- Tay: hai tay vẫn chưa biết nắm lại với nhau, nhưng cũng biết sờ soạng đồ vật xung quanh. Bạn ấy rất thích trò vén váy, véo áo rồi tọng nguyên nắm tay vô miệng, gặm gặm một hồi rồi "Ọe" một cái.
- Chưa lật được vì mông nặng quá. Suốt ngày bạn ấy chỉ choài choài cái tay rồi ưỡn người, nhỏng nhỏng mông lên một tí
Mẹ ngứa tay ủn mông thì bạn ấy lật ngon lành. Nhưng tối qua, đặt nằm nghiêng, bạn ấy úp mông xuống, sau một hổi nỗ lực hết mình, kết quả là bạn ấy không thể nâng được đầu. Mệt quá, bạn ấy giữ nguyên tư thế nằm úp rồi... đưa tay lên gặm
. Gặm chán chê, bạn ấy lại nỗ lực nâng đầu lên, lần này thì thành công
Đây là Mi đang bị mẹ ép "diễn"
Full body của bạn ấy đây:


