Lần đầu tiên Mi đi chơi
Wednesday, October 13, 2010 11:16:39 AM
Lần đầu tiên Mi được mẹ cho đi chơi (sau khi đã được ba duyệt cách đó mấy ngày và bà nội cổ vũ đâu từ hơn một tháng trước) là ở một nơi cao chót vót: tầng 32 - nhà bạn Phính. Hẹn hò với chị K 9am mà đến 9h30 mới xuất hành vì mẹ xùy xùy mãi bạn ấy chẳng chịu làm nhiệm vụ cho mẹ yên tâm. Thôi thì đành nhắn nhủ con rằng, ráng "nhịn" đến khi về nha con.
Tối hôm trước đã nghĩ trong đầu sẽ nói với chồng iu quí rằng, anh phải dẫn mẹ con em lên tận nơi, chào hỏi anh chị í rồi đi đâu hãy đi, không thôi để hai mẹ con lôi thôi lếch thếch bồng bế nhau đến, người ta "coi thường con gái mình" hị hị. Đi ngang nhà ông ngoại, bỗng nhiên thấy phiền toái quá, bảo chồng, thôi anh xuống đi
.
Đi chơi mà hổng có quà cáp biếu xén chi cả (mà biết trước là sẽ có "hàng" mang về) ngại quá
Lúc trước cứ tưởng nhà chị K ở tầng 3, phòng 204, đến nơi mém xỉu vì ở tận tầng 32, phòng 04. Cứ như vào khách sạn 5 sao í, khoái quá. Một tay bồng Mi, một tay xách giỏ đồ, chỉ sợ thang máy như cái thang máy ở Mêlinh Point chắc 2 mẹ con phải nằm rạp xuống sàn để khỏi chóng mặt ù tai.
Mi sắp được gặp P, hồi hộp lắm hay sao á mà đổ mồ hôi ướt nhẹp
Dzậy mà tới nơi, mẹ bạn Phính hớt hải chạy ra "Phính đang làm xấu, hai mẹ con chờ tí nhé" hị hị 
Đứng bên cửa sổ trong phòng khách, chỉ cho Mi xem "Nhà ông ngoại kìa con" nhưng Mi chẳng thèm hưởng ứng
Một lát sau thì anh Bình chạy ra thông báo Phính đã thơm tho đẹp đẽ xinh trai, hai mẹ con vô phòng trong chơi. Nhưng lúc vào đến nơi thì Phính vẫn đang nude
Phính đã biết dòm Mi nhưng Mi thì cứ quay đi chỗ khác
Việc làm đầu tiên của hai bà mẹ là chộp ảnh. Hai người mẫu được dàn xếp đủ kiểu. Eo ơi, Mi cứ phị mặt ra, chọc mãi mới cười được một tẹo.
Chưn dung của đại gia & chưn dài đây ạ (thực ra thì bây giờ chưn Mi không dài như hồi xưa, chứ lúc trong bụng mẹ thì lần nào đi siêu âm bác sĩ la oai oái, ba có cao không mà sao FL dài thế
)
Tấm này là Phính đang muốn vuốt tóc Mi, nhưng Phính chưa quen lắm nên thay vì vuốt, bạn í toàn nắm tóc
Sự việc sau đó thì thế này: Phính uống sữa rồi lăn ra ngủ. Mi được quăng cho một cây đồ chơi và nằm chơi một mềnh. Tất nhiên việc còn lại của hai bà mẹ là 8, 8 và 8.
Còn đây là chuyện hậu trường sau buổi đi chơi
Bà nội hỏi "Hôm nay con đi gặp trai đẹp thế nào hả Mi?" Không cần nói nhiều, sô luôn cho bà nội thấy giỏ quà.
Ba Mi thì hỏi "Người ta có khen con không?" Mẹ đáp "không có". Ba chữa cháy "Chắc tại lần đầu tiên nên người ta giữ ý đó mà"
Nói thêm một chút về ba Mi. Ba Mi đi khoe tùm lum (với ông ngoại & bà nội thôi ạ
) rằng Mi được "người ta" tặng quà - cho mượn đồ - mời đến chơi hoài. Ha ha ha, không dám nói với ba Mi rằng, Phính "tặng quà - cho mượn đồ - mời đến chơi" với tất cả mọi người, trong đó có không ít em chưn dài. Thôi thì cứ để "ổng" tự hào về con gái của "ổng": mới 3 tháng đã được "người ta để ý"
Tối hôm trước đã nghĩ trong đầu sẽ nói với chồng iu quí rằng, anh phải dẫn mẹ con em lên tận nơi, chào hỏi anh chị í rồi đi đâu hãy đi, không thôi để hai mẹ con lôi thôi lếch thếch bồng bế nhau đến, người ta "coi thường con gái mình" hị hị. Đi ngang nhà ông ngoại, bỗng nhiên thấy phiền toái quá, bảo chồng, thôi anh xuống đi
. Đi chơi mà hổng có quà cáp biếu xén chi cả (mà biết trước là sẽ có "hàng" mang về) ngại quá
Lúc trước cứ tưởng nhà chị K ở tầng 3, phòng 204, đến nơi mém xỉu vì ở tận tầng 32, phòng 04. Cứ như vào khách sạn 5 sao í, khoái quá. Một tay bồng Mi, một tay xách giỏ đồ, chỉ sợ thang máy như cái thang máy ở Mêlinh Point chắc 2 mẹ con phải nằm rạp xuống sàn để khỏi chóng mặt ù tai.
Mi sắp được gặp P, hồi hộp lắm hay sao á mà đổ mồ hôi ướt nhẹp
Dzậy mà tới nơi, mẹ bạn Phính hớt hải chạy ra "Phính đang làm xấu, hai mẹ con chờ tí nhé" hị hị 
Đứng bên cửa sổ trong phòng khách, chỉ cho Mi xem "Nhà ông ngoại kìa con" nhưng Mi chẳng thèm hưởng ứng
Một lát sau thì anh Bình chạy ra thông báo Phính đã thơm tho đẹp đẽ xinh trai, hai mẹ con vô phòng trong chơi. Nhưng lúc vào đến nơi thì Phính vẫn đang nude
Phính đã biết dòm Mi nhưng Mi thì cứ quay đi chỗ khác
Việc làm đầu tiên của hai bà mẹ là chộp ảnh. Hai người mẫu được dàn xếp đủ kiểu. Eo ơi, Mi cứ phị mặt ra, chọc mãi mới cười được một tẹo.
Chưn dung của đại gia & chưn dài đây ạ (thực ra thì bây giờ chưn Mi không dài như hồi xưa, chứ lúc trong bụng mẹ thì lần nào đi siêu âm bác sĩ la oai oái, ba có cao không mà sao FL dài thế
)
Tấm này là Phính đang muốn vuốt tóc Mi, nhưng Phính chưa quen lắm nên thay vì vuốt, bạn í toàn nắm tóc
Sự việc sau đó thì thế này: Phính uống sữa rồi lăn ra ngủ. Mi được quăng cho một cây đồ chơi và nằm chơi một mềnh. Tất nhiên việc còn lại của hai bà mẹ là 8, 8 và 8.
Còn đây là chuyện hậu trường sau buổi đi chơi
Bà nội hỏi "Hôm nay con đi gặp trai đẹp thế nào hả Mi?" Không cần nói nhiều, sô luôn cho bà nội thấy giỏ quà.
Ba Mi thì hỏi "Người ta có khen con không?" Mẹ đáp "không có". Ba chữa cháy "Chắc tại lần đầu tiên nên người ta giữ ý đó mà"
Nói thêm một chút về ba Mi. Ba Mi đi khoe tùm lum (với ông ngoại & bà nội thôi ạ
) rằng Mi được "người ta" tặng quà - cho mượn đồ - mời đến chơi hoài. Ha ha ha, không dám nói với ba Mi rằng, Phính "tặng quà - cho mượn đồ - mời đến chơi" với tất cả mọi người, trong đó có không ít em chưn dài. Thôi thì cứ để "ổng" tự hào về con gái của "ổng": mới 3 tháng đã được "người ta để ý"


