Tuesday, October 25, 2011 8:38:33 AM
Ngày thôi nôi của Mi vào thứ ba nên chỉ có ông nội, ông ngoại và ba mẹ.
Mi và ba sửa soạn xong từ sớm
Mẹ thấy tóc tai Mi chỉa tùm lum nên thêm cái kẹp nhưng nhìn vẫn chẳng ra con gái tí nào

Mi bốc cái dây chuyền của mẹ, sau đó bốc cái hộp đựng miếng vàng bà nội cho, cuối cùng thì lấy cây kéo
Cả nhà chụp một tấm nhé
Ngày thôi nôi, Mi mới chỉ biết đứng chựng thế này thôi
nhưng đẩy xe thì ầm ầm
ba chạy theo quên mang dép
Mi và ba sửa soạn xong từ sớm
Mẹ thấy tóc tai Mi chỉa tùm lum nên thêm cái kẹp nhưng nhìn vẫn chẳng ra con gái tí nào
Mi bốc cái dây chuyền của mẹ, sau đó bốc cái hộp đựng miếng vàng bà nội cho, cuối cùng thì lấy cây kéo
Cả nhà chụp một tấm nhé
Ngày thôi nôi, Mi mới chỉ biết đứng chựng thế này thôi
nhưng đẩy xe thì ầm ầm
ba chạy theo quên mang dép


