My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Subscribe to RSS feed

VÀNG ANH - NHỮNG NGƯỜI BẠN!!!


Sáng nay, lên mạng. Đọc được những trang viết về cô nàng " Vàng Anh" Và những người tung hình ảnh sex của cô cùng người yêu lên mạng. Mặc dù những lời bàn tán trong dư luận xã hội không còn nhưng có lẽ nó cũng đã để lại một dấu ấn, một suy nghĩ đáng tiếc và đáng để ghi nhớ trong đời.
Mình có lẽ là người đi sau. Khi những lời bàn tán đã không còn mình mới ngồi đọc những lời bình luận trên các trang báo, những thông tin trên các website về cô diễn viên Vàng Anh - Một nhân vật thánh thiện trong "Nhật Kí Vàng Anh", ừ thì đã sao nào? Mình nghĩ, thời nay, người ta yêu nhau, làm tình với nhau là chuyện thường tình, có gì lạ đâu. bigsmile

Mà chẳng lẽ những chuyện như vậy là xấu sao? Vàng Anh, chứ đâu phải như Yến Vy- Hai tuýp người này khác nhau nên không thể cho là một.
Điều đáng trách chỉ trách cho lòng người nhỏ nhen, ích kỷ, thói ghen ghét tị hiềm nhau vẫn còn trong mỗi con người...

Biết bao giờ người ta mới hiểu được:
" Đừng bao giờ trách người khác, bạn chỉ có thể làm điều đó chỉ khi bạn chắc chắn, rất chắc chắn một điều rằng bạn không bao giờ phạm lỗi"