My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Subscribe to RSS feed

Giậb thì giận mà thương thì thương!!!


Cũng không biết từ lúc nào mình lại như thế.
Thật sự rất giận nhưng trong lòng vẫn mãi thắc mắc, cứ chông chênh với những câu hỏi: Mình giận như vậy có đúng không? Đó có phải là lỗi của người ta? Hay mình đã sai rồi?

Có lúc ta giận me - Giận mẹ vì sự vô tâm của mẹ dành cho con gái, giận vì mẹ không thể nào gần gũi để hiểu con gái Me hơn, giận vì ...vì rất nhiều thứ mà Me đã làm. Nhưng mình cũng giận luôn mình vì vẫn chưa làm được điều gì cho Me. Mình chỉ dành cho Me một tấm lòng của đứa con gái sống xa nhà.

Ba- Trái tim ba giờ đây đã thay đổi, mình không thể giận Ba, bởi mình hiểu Ba lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp cho các con, có thể trong lòng Ba còn chất chứa nhiều nỗi buồn lo mà mình không hiểu hết, dù có như thế nào đi nữa thì trong lòng mình Ba vẫn là người đáng để kính yêu... Trái tim Ba cũng có lúc bé nhỏ, không đủ lớn như mình vẫn thầm nghĩ, nhưng dù có bé nhỏ thì tình thương của Ba cũng đủ để trải rộng và sưởi ấm cho gia đình nhà ta Ba nhỉ?

Chị Hai- Giận lắm nhưng biết làm sao đây, một con người dù đã cố gắng nhưng khó quá để thay đổi... Ừ, thì thôi vậy, mình chỉ có thể làm những gì trong khả năng mình có.

Chị Ba - Người có lúc mình rất giận nhưng lại rất thương? Người chị đã hy sinh rất nhiều và cũng chịu đựng rất nhiều..Chỉ ước sao chị sẽ bình yên wizard

Anh _ Anh có lúc vô tâm quá, xa vời quá nên mình đã sợ, sợ và giận những nỗi hững hờ. Giận cho trái tim không trọn vẹn khi anh giành cho mình. Sợ những điều anh làm và anh nói. Vậy mà cứ yêu, cứ thương, cứ mong chờ và cứ tin tưởng rằng tình yêu đó là thật, là mãi mãi. Mơ ước của mình có mong manh quá không? Có dễ vỡ lắm không anh nhỉ? Nhưng niềm tin mà em dành cho anh vẫn vậy, cả trái tim em cũng thế luôn hướng về anh đấy thôi, anh hiểu không?

Còn bạn? Mình biết có khi bạn làm cho mình phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Phải trăn trở với những lời bạn nói, những điều bạn làm. Lòng bạn không đủ rộng để nhìn vào mắt mình, mắt bạn không đủ sâu để thấu hiểu hết mình, nhưng mình hiểu những gì bạn nghĩ, nhũng gì bạn làm vì mình là con gái mà.

" Lòng người nông sâu khó lường" Trên đời này có ai đếm hết được những viên đá sỏi trong lòng sông? Cũng như có ai đó hiểu hết trái tim của những người bên cạnh vì vậy mà mình đang cố mở rộng trái tim mình đang có để:
" Vì bé lắm trái tim ơi, đời yêu thương kia quá rộng, làm sao tay ôm choàng thế giới" - Trần Thanh Sơn

Vì vậy mà mình chỉ có một trái tim bé nhỏ thôi. Để yêu thương một người, một đời và một tấm lòng để dành cho mọi người....heart