My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

Nỗi nhớ!!!

Nỗi nhớ dâng đầy trong em,
Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy.

ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao nghe lửa cháy bốn bề,
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau

Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh.

Phú Quang


Hôm nay anh về, chúng tôi bên nhau sau những tháng ngày xa cách, nỗi nhớ trong lòng tôi chưa được lấp đầy thì tôi đã phải ngậm ngùi rời xa anh...
Khoảng cách không làm nên một tình yêu đẹp, có phải vậy không anh?

Bất chợt!!!Chia tay!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.