My Opera is closing 1st of March

Chau Quynh Ho

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm...

SOME CHANGES!!!

Ah,...

Cái cảm giác muốn hét thật to khi bản thân rơi vào một tình trạng khó khăn như thế này...
Ta vừa mới đi phỏng vấn một công ty nước ngoài ngày hôm qua, bỗng dưng đứa bạn thân gọi, bảo ngày mai đi phỏng vấn ở cơ quan của bạn : " Sở khoa học công nghệ thông tin và môi trường". Chà, nghe oách thật...

Chính cái oách đó mà ta phân vân không biết nên chọn con đường nào:

Hiện tại công việc của ta cũng đang tốt, nhưng vì đường đi quá xa, ta lại không thể tiếp tục đi dạy, cái nghề mà ta đã chọn và gắn bó trong suốt thời gian qua, cái nghề mà ta vẫn cảm thấy hạnh phúc với tất cả lòng nhiệt huyết, hăng say và cũng có lúc gặp không ít khó khăn với công việc.

Rồi thì một công việc mới đang chờ đón, một môi trường làm việc Châu âu hẳn hoi, và hơn thế nữa ta có thể đón nhận một vị trí mới cao hơn cả vị trí bây giờ...Khó nghĩ cho ta thật:confused:

Đã biết có những lúc mình phải đi đến quyết định cho chính mình, một quyết định thật sự phủ phàng, một lựa chọn có khi sẽ mang đến cho ta những trách nhiệm về chính nó. Dù có lựa chọn như thế nào thì cuối cùng tacũng chính là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Ta là người trưởng thành mà.


Thôi được ta sẽ hỏi ý kiến những người xung quanh, bạn bè, gia đình và my darling của ta nữa, sẽ có câu trả lời cho ta mà, đúng không?

Những người bạn của ta ơi? Hãy giúp ta sáng suốt hơn nhé!!!

KARAOKE 100C !!!!GIẬN !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.