.... Before I leave it all behind
Thursday, October 15, 2009 4:17:26 PM
Ghi chép:


10:16PM 11.09
Hôm nay, mưa lại đến thì thầm với tôi.
Mưa nói:
Có cô bé buồn vu vơ ....
Có chú nhok đầy quan tâm ...
Lại có một cô bé khác đầy tâm trạng ...
Lại có một chú nhok khác phân vân vì một chút gì đấy ....
Mưa đến như vội, nên cũng chỉ thì thầm cho tôi biết là có kẻ cô đơn đang loay hoay với chính mình. Phân vân có nên tìm một cái gì đó cùng mình hay thôi ....
------------------------------------------------------------
5:03AM 13.09
Sài Gòn hai bữa sương mù dày làm chợt nhớ Đà Lạt hai buổi sáng chiều đầy sương.
Sương sớm của những ngày leo rào khu nội trú để chạy bộ đến Buổi Chợ sáng lang thang
Sương đêm lê bước qua con đường hai hàng hoa cúc trắng nơi cổng chùa yên tịch ....
Quá khứ bình yên chợt về trong tích tắc trong buổi sáng bất ngờ của Sài Gòn.
Sáng dậy thấy cơ thể quấn mình trong mền, rồi lành lạnh, sao thấy wen wen. Chút ngỡ ngàng nhòm ra cửa sổ .... sương sớm ..... Sài Gòn
--------------------------------------------------------
10:31PM 14.09
Con người sinh ra - lớn lên - rồi trở về nơi xuất phát: Cát Bụi
Sống thật ý nghĩa để khi mất đi bạn là một kĩ niệm đẹp. Hôm nay có một người ra đi, và đâu đó một đứa bé được chào đón .... Vui hay buồn đều là nước mắt. Cứ khóc nên điều đó cần thiết nhe em _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------
10:53PM 15.09
Gần đây sao thấy nhiều người buồn và tâm trạng. Không biết lí do là gì. Cứ vào nói là buồn thế thôi chứ cũng không cho tớ biết là buồn chuyện gì.
Uhm thì buồn, cho tớ chia sẻ. Dù nó là cái gì đi nữa ....
Và Bài hát tớ đang nghe của tuần này:
... One last cry, before I leave it all behind ...
ThinTi,
11:03pm 10.15.09.

Tachibana ninyseverywhere # Thursday, October 15, 2009 7:24:59 PM
Mà đâu phải chỉ có mỗi một mình ... còn có chị, có Ti, có con Hamster của Ti, và Ny hung hăng của chị, hôhô ( Ny nó nghe được câu này là đại họa, haha)
Ở đây cũng mưa, ở đây cũng sương, ở đây cũng lạnh, ở đây cũng quấn mền ..... nhưng chỉ ước nắng vàng và lò sưởi mà thôi!
Leave it all behind ...
http://files.myopera.com/nyseverywhere/files/The%20Only%20Listener%20by%20Monique.jpg -
MChauTienghatMChau # Saturday, October 17, 2009 7:40:34 AM
Gillvenusgilly # Saturday, October 17, 2009 9:18:19 PM
THIN TIchaynharama # Monday, October 19, 2009 5:58:32 AM
Originally posted by TienghatMChau:
Chính xác như bạn Venusgilly nói là "Người bùn cảnh có vui đâu bao giờ"
THIN TIchaynharama # Monday, October 19, 2009 5:59:42 AM
Originally posted by venusgilly:
Cái này là chuẩn k cần chỉnh. Mưa chỉ bảo cho con người biết rằng: "Này chú em. chú em đang buồn đấy!" hê hê hê ...
và quay lạidogandcatlv # Wednesday, October 28, 2009 8:24:09 AM