TỘI LỖI!
Monday, October 19, 2009 5:54:40 AM

Tuần này tội lỗi quá!
Cái cây của mình nó tơ tả rồi. Không hiểu sao nó rụng trụi lủ hết lá! Đờ mặt ngố luôn
Tìm mọi cách chăm cho nó. Nào là tưới cây chăm chỉ đúng giờ, rồi mua phân bón cho nó, tìm coi có con sâu xinh đẹp nào không bắt chơi, rồi nhổ tóc ngứa cho nó [lá héo
Lá này rủ lá kia thi nhau rụng. Nhìn mà đau lòng kinh khủng. Cái lũ lá đua đòi! Chúng nó nghĩ cái nền nhà mình mát hơn không khí SG hay sao mà lại thi nhau nhảy khỏi cây thế không biết!
Tình hình buộc anh phải đi lượn mấy vòng tìm nơi bán cây hỏi thử xem nó bịnh gì
- Chú! Cái cây của cháu nó đang xanh tốt không dưng lại rụng trụi lủi lá là sao chú?
- Nó bị sâu gặm rồi!
- Đâu có, cháu tưới nước đều và tìm sâu làm gì có con nào
- Nó đến kì sắp nghỏe rồi! Mua cây khác thay đi cháu
- ........ [nín luôn! ]
- Nó bị sâu gặm rồi!
- Đâu có, cháu tưới nước đều và tìm sâu làm gì có con nào
- Nó đến kì sắp nghỏe rồi! Mua cây khác thay đi cháu
- ........ [nín luôn! ]
Ổng trù ẻo cây mình ngỏm để dụ mình mua cây cho ổng [
]. Mà nó mà nghẻo thì ... khối chuyện để mà bàn đấy! Quà được tặng mà bị te tua thế này thì ...........
[tan nát .... mông]
Cầm cự không nổi, nên anh đành lòng đi thú tội. Hên cái là lúc đó nó ngồi phòng máy lạnh nên không bị nóng [canh chuẩn giờ mới đi hỏi
=> Thầy phù hộ
]:
"Uh, khong sao, lan sau mua cay khac de trong hon" ....
Làm áy náy kinh khủng! Nhưng có một hi vọng khả quan là cái thân cây vẫn tươi! Hi vọng nó chỉ đua đòi lá mùa thu: rụng chơi chơi rồi vui vui nó lại lên lá lại
.
Anh sẽ ráng cho đến phút chót! Hi vọng k phải mua quan tài nắp trượt tiễn nó
.
Và bài hát tuần này: Circle of life - Elton John
Cầm cự không nổi, nên anh đành lòng đi thú tội. Hên cái là lúc đó nó ngồi phòng máy lạnh nên không bị nóng [canh chuẩn giờ mới đi hỏi
"Uh, khong sao, lan sau mua cay khac de trong hon" ....
Làm áy náy kinh khủng! Nhưng có một hi vọng khả quan là cái thân cây vẫn tươi! Hi vọng nó chỉ đua đòi lá mùa thu: rụng chơi chơi rồi vui vui nó lại lên lá lại
Anh sẽ ráng cho đến phút chót! Hi vọng k phải mua quan tài nắp trượt tiễn nó
Và bài hát tuần này: Circle of life - Elton John
...... In the circle of life
It's the wheel of fortune
It's the leap of faith
It's the band of hope .......
ThinTi viết.
12.39pm 19.10.09
It's the wheel of fortune
It's the leap of faith
It's the band of hope .......
ThinTi viết.
12.39pm 19.10.09

Tachibana ninyseverywhere # Monday, October 19, 2009 12:08:12 PM
Ti ngố !
Cái cây của bạn tặng nó bị nghẻo thì mua ngay cây khác y chang thế vào tạm thời, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra là xong !
Còn cái cây cũ thì đem ra một góc nào đấy kín đáo mà từ từ điều tra "nguyên nhân tử vong", hoặc gửi cho người nào đó biết cách chăm cây để trị thương giùm cho nó .
Nếu chết thì thôi, còn bình phục thì lại rước "em" về, rồi đem "cái cây thế mạng" ra tặng lại cho bác sĩ để cảm ơn là vẹn cả đôi đường !
Chứ mà cứ ngây ra đó mà chịu đấm ăn xôi, rồi còn vác mặt đi xin lỗi người ta nữa ... khiến cho cả 3 nhân vật chính (Ti, bạn Ti, cái cây) đều bị "chết trong lòng một ít" thì thiệt là ......
Mà nó là cây gì vậy ? Nói chị nghe hoặc cho chị coi hình coi, rồi chị ..... đi hỏi chuyên gia giùm cho ! haha
MChauTienghatMChau # Monday, October 19, 2009 4:00:17 PM
Tuy nhiên, ở những xưá lạnh, thì cây rụng hết lám và ngủ vuì suốt mùa đông dài, nhưng nó đâu có chết, mà nó âm thầm "tẩm bổ" cho cơ thể mình nhiều chất dinh dưỡng, để một ngày kia, kia ấm áp, thì...bao nhiêu cái đẹp của nó được tỏa ra qua những cánh hoa, cho mọi người thưởng thức đó...
tuy nhiên, cây cũng như người, nó cũng có cảm xúc đấy, nhiều khi nó thích tự do trogn thiên nhiên, nhưng mình ep nó phải ăn món này, uống món kia thì..nó buồn và nó khóc và nó rụng lá và nó chết, nhưng đẩy nó ra ngoài trời, mặc kệ nó, sống chết sao tùy ý...vậy mà nó lại hồi sinh, mới ngộ ...
Cám ơn bài viét và bản nhạc nha
Thân mến
THIN TIchaynharama # Tuesday, October 20, 2009 3:24:09 PM
Originally posted by nyseverywhere:
Em thấy làm thế nó sao sao ấy
THIN TIchaynharama # Tuesday, October 20, 2009 3:27:09 PM
Originally posted by TienghatMChau:
Còn ép nó uống món này món kia nữa chứ! Hài ghê gúm =))=))=)) Để hôm nào ép cây TÁO uống sinh tố TÁO cho nó vui