My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Không biết khi nào mới biết lại được là thời gian!

,

Đúng là muốn lắm luôn ấy!



Thật quá ngợp ngạt! Giả sử như có một thằng mất dạy ngu ngu nào đó cố tình hay vô ý bóp cổ cho mình ngạt thở thì mình thế là nó tan tác đời với mình. Lên gối, đấm, thụi trỏ, binh cho nó tơi bời vì CẢN TRỞ cái sự THỞ của anh!

Thế nhưng, không có bất kì ai bóp cổ hay bịt mũi mình hết - thế mà vẫy thấy ngột ngạt mới ức chế chứ!!!

Muốn viết cái gì đó như những ngày xưa viết. Mà tìn hoài không được. Đúng là giờ mới thấm: mỗi đoạn là khúc khúc vui mà khúc vui đoạn trước sẽ không bao giờ có ở đoạn trước đó hay đoạn sau này. Thế rồi chử TIẾC - chử THÈM nó dôi ra phe phẩy trên trán, trong đầu, trước mắt, trong tim, trong mắt, trong cuộc sống ....

Dạo này bù đầu loay hoay học hành mà kết quả thì không đâu vào đâu hết! Tới giờ vẫn mù mịt như sương sớm ngày xưa của Đà Lạt. Thế nên anh lại chán cho chính anh! Than than cái mà than đen ... Học luôn chủ nhật. Tuần có 7 ngày học luôn chủ nhật thế nên sáng trưa chiều tối đi liên tục ... hỏi hôm nay ngày mấy thì k biết, chứ hỏi hôm nay phải học gì thì một mớ trong bảng gian biểu.

Rồi đấy! Tháng 12 - cuối năm rồi.
Sài Gòn chuyển mùa cũng được một hồi lâu đăm ba ngày, nhưng nó cũng không đủ thời gian để ngắm. [Bận thế luôn mà sao k thấy tương lai tương sáng nào hết!Mù mịt mù mịt ...]. Giờ ở nhà chắc lạnh lắm. Nôen còn bao nhiêu nữa đâu là tới. Lễ tạ ơn cũng qua lâu rồi ... Thế mà nó vẫn chưa thấy gì hết! Có lẽ đây là cái đoạn thời gian xa nhà đầu tiên tháng 12 ở SG nóng, k thấy lạnh nên k để ý. Tháng trước còn có một người hằng đêm onl cùng, chat chít nhắn tin rồi voice nên cũng đỡ buồn.

Tháng 11 này luxubu quá nên .... không thấy cái gì cả. Hi vọng có ngày nào đó rảnh thật sự để có thể vào sâu trong "thành phố" để .... biết là tháng 12 tới rồi!

Tháng 11 buồn bả:


Tháng này có wen một người bạn thú vị nhờ đi học thêm ...
Tháng này có nhận 1 lời "xin lỗi" dù
không biết là lỗi đó nó hình dạng như thế nào
nhưng cứ chờ xem sao. Hi vọng mọi chuyện khá hơn đúng
không bạn?
Tháng này buồn chán với vài người bạn .....
Tháng này làm khối người mất lòng vì cái nông nổi
của mình - Nhưng kệ!
ai hiểu thì hiểu. Không thì thôi - mình
cũng có là gì đâu mà này nọ!






Uhm, ngủ thôi.
Chào tháng 12.
Chào Nôen, chào lạnh, chào mùa đông,
chào tháng cuối cùng của năm,
chào chào chào .... chào cái giai đoạn mà mình k biết khi nào
mình mới biết lại được là thời gian đang trôi ... .
Thin Ti viết,
12:52 AM, 12.01.09




Rồi đấy,tớ mơ tớ nhìn thấy một thiên thần chỉnh sửa cái "đồng hồ thời gian". Thiên thần ấy liếc xéo tớ và tay thì vẫn đang quay kim ngày lên số 1. kim tháng lên số 12 và nói: "Tháng 12 rồi cậu àh! Thế đã biết chưa?" - Mơ mà .... chưa kịp trả lời nên tỉnh ngủ mất! Giấc mơ lúc nào cũng giở dang ... thế mới tiếc! nên muốn mơ tiếp yes

Thay ...Cuộc gọi Nhỡ.

Comments

Tachibana ninyseverywhere Monday, November 30, 2009 9:18:00 PM

Tachibana ninyseverywhere Monday, November 30, 2009 9:34:38 PM

Ối ! Cái comment của mình lại đ̣ep hơn cái bài của Ti !eek
Xin lỗi Ti nha Ti, chị không cố ý, he he he ..

Ở đây mùa Đông lạnh lắm nè Ti
Ôm cái cho ấm nhé ! hehe bigsmile

http://files.myopera.com/nyseverywhere/files/1257361104sSBR1wr.jpg -

Tachibana ninyseverywhere Monday, November 30, 2009 9:53:39 PM

Quên nữa, Ti !
Noel này chị phải gửi thiệp mừng Noel về cho chúng nó. Hay chị tặng Ti thiệp Noel luôn nhá ! idea
Nếu Ti có địa chỉ nhận thư thì cho chị ...
Còn nếu sợ bị chị khủng bố thì thôi, hahaha ..lol
Tháng 12 học tốt Ti nha ! wink

MChauTienghatMChau Tuesday, December 22, 2009 8:16:50 PM

MChauTienghatMChau Thursday, December 31, 2009 11:28:39 PM