My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Cuộc gọi Nhỡ.

,


Cuốn theo công việc - mọi chuyện liên tục dồn dập - đập bốp bốp vào cái đầu ghẻ mấy ngày chưa gội của hắn. Quên ăn quên ngủ ráng làm hết công kia việc nọ cho xong.

Tháng cuối năm chạy ngược chạy xuôi cho xong việc qua năm mới. Qua tháng một thì lu xu bu cho nốt việc mà đón tết Nguyên Đán. Hắn rối hết cả lên!

Oặn qua ẹo lại "Ui yaaa ..." - hắn rên khẽ cho cái hông của hắn! Nhăn nhăn một bên mắt bạch toạch miệng ngáp một phát rõ dài - Lại oặn ẹo ....

Đi pha cho chính hắn một tách café sữa nóng - khoác thêm cái áo sơmi mỏng, hắn ra lan can ngắm Sài Gòn từ trên cao - Nhấm tí café và liếc cái điện thoại hắn đút trong túi quần đùi ....

Toàn tin nhắn chúc năm mới của bạn bè ... Hắn xem từng cái, ngó từng tên người gửi - thi thoảng lại cười khi kỹ niệm một cái tên ai đó ùa về ... Bạn hắn là những kẻ đặc biệt - rất đặc biệt và không ai giống ai hết! Rất riêng!

Trượt nắp lại - hắn hơn nheo mắt, thì ra còn có cuộc gọi nhỡ! 13 cuộc của cùng một số - số lạ.

- Hình như là mới gọi cách đây một tiếng. Hắn nhấp vào "chi tiết" ...

Chuông chờ reo ..... Hắn cắn méo một bên môi - suy nghĩ .... chuông vẫn đang chờ bắt máy .....

- Alô ... ? [Hắn hỏi]
- .............
- Alô .... cho hỏi ai vậy? [Hắn hơi nhăn nhó]
- ..............
- Alôôô ... [Hắn kéo giọng dài hơn thử thử ...]
- ............. Hắn cúp máy [hơi lo lắng]

Sao nghe toàn tiếng gió - ai mà lạ vậy ta? Bắt máy mà k nói gì hết. Hay là do cuối năm mạng nghẽn nên không nghe được? Hắn gọi lại lần nữa ... vẫn vậy!

Hắn gọi cho mẹ! Mẹ đang ngủ - và mẹ vẫn khỏe mạnh - thi thoảng giấc ngủ của mẹ lại bị hắn phá rối lúc nữa đêm như thế này .... và thường kéo dài hơn nữa tiếng ....
Hắn thở phào cái đầu tiên nhẹ nhõm khi biết mẹ bình an ...

Hắn gọi cho anh hắn - rồi em hắn. Hắn được "khen" là điên khi gọi điện lúc một giờ sáng chỉ để .... hỏi thăm sức khỏe

Gọi cho con bạn thân hỏi thăm có phải nó gọi hay k? Giả sử như nếu nó mà có chuyện gì ... cần hắn giúp mà k gặp thì hắn áy náy suốt đời .... May là nó đang ngủ với cái gối ôm của nó và đang ngáy ngon lành trước lúc cuộc gọi của hắn chặn ngang miệng .

Àh, hay là thằng nhok "nhạy cảm" lại nghĩ liều .... "Gió lồng lộng" như thế có khi nào nó đang đứng trên một cái cầu nào đó ... rồi .... . Không được! Gọi hỏi thử mới được! ...... Không phải nó!

Hay là bé Bon bị bệnh? ...... Cũng không phải! Các giả thuyết khác được hắn đặt ra cho cuộc gọi nhỡ đó. Hắn lần lượt gọi hết cho những người hắn yêu thương. Hắn mừng là không phải ai trong số những người hắn nhớ đến và tất cả các cuộc gọi đều mang nội dung hỏi thăm và chúc mừng năm mới hạnh phúc!

Hắn vui khi biết mọi người khỏe mạnh và vui vẻ .
Nhưng .... cuộc gọi nhỡ đó là của ai?

Không lẽ là người đó? Là lý do mà hắn quyết không đổi số để chờ ngày người đó gọi cho hắn! ......
Hắn thấy mừng mừng .... và Cái hy vọng được gặp người mà hắn chờ như được đong thêm đầy chút nữa!

- Tôi vẫn chờ! Tôi sẽ chờ - chờ để gặp em! - Hắn lẫm bẩm, nhìn lên những vì sao lấp lánh.

................................

Sẽ chờ! ....
........................................
........................................

.
.
.
.
.
.

.........................................
.........................................



"xin loi ban nha. Minh nha nham so. Rat rat xin loi ban!"

09:21 Sáng Đọc xong tin nhắn! Hắn không thèm reply. Lầm bầm:

"Không sao,
Cũng nhờ U mà tôi được khen là điên ....
Cũng nhờ U mà tôi biết tôi chưa chúc tết những người tôi yêu thương ....
Cũng nhờ U mà tôi biết mọi người bình an ....
Cũng nhờ U mà tôi biết Sài Gòn hai giờ sáng rất tuyệt: khí lành lạnh ..... café nong nóng
Cũng nhờ U tôi biết tôi sẽ Chờ được - Chờ được người tôi yêu!





Sài Gòn, 03.01.2009
Thin Ti viết!

[Đăng lúc 12:43 PM 07/01/2009]

Không biết khi nào mới biết lại được là thời gian!Đêm buông!

Comments

ni Kazehoneyngungay Thursday, January 7, 2010 1:35:10 PM

Wow ! Anh Ti, đọc bài này của anh Ti mà Ny cảm động đến độ làm rơi ... cuốn chả giò mà Ny đang cắn luôn vậy đó !
Cảm động hệt như hồi đó chị của Ny kể cho Ny nghe sự tích Hòn Vọng Phu ấy, hic hic ...
Ny tưởng tượng cái cảnh anh Ti đứng trên lầu mà hóng cứ hệt như là cảnh người vợ đó cổ đứng trên đồi vậy, thiệt thê lương bigsmile
Ý, nhưng mà Ny hổng có muốn anh Ti có kết cuộc bi thảm giống như cô đó đâu nha, hic hic ...
Chúc cho người mà anh Ti đang chờ sẽ lại quay về với anh Ti, để anh Ti khỏi làm Hòn Vọng Thê nữa. Nhá ! smile

ni Kazehoneyngungay Thursday, January 7, 2010 1:45:20 PM

À quên nữa,
Anh Ti ! Mấy hôm rồi anh Ti bỏ nhà đi bụi, con Hamster của anh Ti hổng có ai cho ăn, nó cứ chạy qua nhà Ny xin ăn hoài àh.
Đáng lẽ bình thường Ny đá phắt nó vào thùng rác, nhưng nghĩ lại thấy nó bị bỏ rơi bơ vơ tội nghiệp, nên Ny cho nó ở chung tạm.
Ny còn chia kẹo của Ny cho nó nữa đó... Anh Ti về rồi, trả tiền kẹo lại cho NY nha irked .
Mấy hôm nó ở nhà Ny, Ny dạy cho nó biết múa hát nữa đó, vầy nè :
Múa kiểu 1:
http://files.myopera.com/honeyngungay/files/hampster-01.gif -
Múa kiểu 2 :
http://files.myopera.com/honeyngungay/files/hampster-02.gif -
Đẹp hông anh Ti ? lol lol
Giờ anh Ti về rồi thì Ny trả nó lại cho anh Ti đó, nhớ lần sau mà có đi bụi thì dắt luôn nó theo nhá, không thôi thì Ny không chứa chấp nó nữa đâu, tốn cơm tốn gạo ! p
Vậy nhá anh Ti, hehehe ...bigsmile

Tachibana ninyseverywhere Thursday, January 7, 2010 2:11:51 PM

Bồ Tát hiện ra nói với Ti:
"Ti ngoan ! Vạn sự tùy duyên ! Đừng cố chấp ! "

Rồi Bồ Tát quay sang nói với Ny:
" Ny , lụm chả giò lên, đem đi rửa rồi ăn tiếp. Phí phạm đồ ăn của ta là tội lớn nha con. Nhưng nể tình con tốt bụng cứu giúp Hamster nên ta tha cho con lần này, lần sau là oánh tét mông ! "

KAKAKAKA ..... lol lol

THIN TIchaynharama Sunday, January 10, 2010 6:44:46 AM

Đọc xong cái cm của Ny mà thấy quê quá sức! Làm bộ như mình làm hòn vọng phu vậy!
Hok có đâu nha Ny! Anh là k có cô này anh kím cô người iu khác! Không dại mà chơ cho thành hươu cao cổ đâu lol lol lol

Chị Nhi, em khoái cái vụ chị bắt Ny lượm chả giò quá yes kakaka ...

Àh, con hamster nó về nhà mếu máo méc em là Ny ở nhà toàn bắt Hamster chổng mông cho Ny tét đấy. Sau đó thì thút thít thút thít. Nhưng nó bảo, đc cái hay là chổ Ny với chị quá trời thức ăn ngon lun. Nên nó cố gắng ở nhây ăn cho mau nhớn cheers

ni Kazehoneyngungay Sunday, January 10, 2010 12:25:10 PM

Cái anh Ti này nhiều bệnh quá rồi nha.
Khúc ở trên thì nói là," anh sẽ chờ em, chờ em, chờ chờ em ..."
Làm Ny thấy thương, Ny chạy sang Ny an ủi.
Rồi bây giờ thì nói là " k có cô này anh kím cô người iu khác!". Làm mất công mình tốn hơi hết sức.
Ghét thật !irked

Đá phắt anh Ti ( và cả con Hamster) vào thùng rác !
Cột kín miệng bao rác lại.
Rồi mang xuống dưới nhà, quẳng cái xoẹt vào bồn rác công cộng.
Xong rút di động ra, gọi cho xe thu rác tới để khiêng cái bồn đem ra trút ngoài bãi rác. Vừa nhìn xe chạy đi vừa vẫy tay chào.
Rồi xong, phủi tay, leo trở lại lên nhà, mở nhạc, trùm chăn, vừa nghêu ngao vừa nhai kẹo sô-cô-la.
Là lá la, đời sao mà Hồng thế không biết, kakaka cheers

Tachibana ninyseverywhere Sunday, January 10, 2010 12:48:29 PM

hahaha ...lol
Ti ơi Ti đừng có chọc ghẹo Ny.
Mấy hôm nay trở trời nên nó bị bệnh, nên nó dễ nổi quạu
Gặp cái gì không phải đồ ăn là nó cũng nổi khùng " đá phắt vào thùng rác" hết áh, Ti thông cảm , hihihi ...
Thôi để chị ra bãi rác, chị kiếm Ti và Hamster, nhặt hai đứa về, bỏ vào máy giặt, rồi bấm nút "start"... Chừng nào sạch rồi thì mang hai đứa ra treo ngoài chỗ dây phơi đồ cho khô,... nhá ! Không cần cảm ơn chị đâu ! Chị biết là chị từ bi lắm !p
Nice day nhá Ti !hè hè hè bigsmile

ni Kazehoneyngungay Monday, January 11, 2010 6:42:15 PM

http://files.myopera.com/honeyngungay/files/u-dresing-teddy-bear-drying.jpg -

yes
Hạnh Phúc nhá anh Ti ! Hạnh Phúc nhá Hamster !
Hạnh Phúc mà bị treo ở ngoài dây phơi đồ. Chừng nào khô rồi thì Ny sẽ tháo xuống cho mà vào lại trong nhà !
Thiệt là Hạnh Phúc mà ! kakakakaka... lol lol
HAPPY ENDING ! bigsmile bigsmile

HạnhC Nguyễnhanhof20s Tuesday, February 2, 2010 4:03:42 AM

Lần trước ghé qua, đọc bài, thấy đúng là cậu này sống kiểu hơi tưng tửng.
Lần này ghé để cmt lại như thế.