CHO RIÊNG TỚ! - 01, 01, 2009
Wednesday, December 31, 2008 5:41:00 PM
Bài hát được cất đi trong suốt hơn 11 tháng trời. Chỉ để vào giây phút này cất lên thôi.
Qua rồi!
Năm mới tới rồi, con số 2009 đã tới, Những giây phút đầu tiên đang trôi qua thật nhẹ nhàng và lặng lẽ
Năm mới tới, tự thấy mình lớn hơn tí, cần cho mình chút chững chạc hơn, chút khôn lớn hơn ... để ......
Để nhìn cuộc sống,
Để nhìn thẳng vào con đường mình đang đi,
Lên kế hoạch cả rồi.
20
20 - không phải là cái tuổi để lông nhông nữa. Tháng 8 này mày là 21 - bước đến tuổi có số 2x là phải có cái gì đó mà cười với đời - mà ngưỡng mặt với người
.....................................
Không thể ngồi đó, và lại ..... vớ vỉn
Tự thấy mình lớn nên cần phải lên cho mình một kế hoạch cho riêng bản thân mình.
Gì nhỉ? - công bố luôn:
- Học thật tốt ngoại ngữ,
- Hoàn thành việc học võ ,
- Giải quyết hết các môn vấp ngã,
- Cải thiện hình ảnh từ trong ra ngoài ngày một tốt hơn,
- Học Dance với tụi bạn.
Có lẽ như thế cho năm 2oo9 là quá đủ!
Tự cho mình lớn nên tự thấy mình cần cố gắng!
Để coi mình làm được đến đâu???
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Qua rồi!
Năm mới tới rồi, con số 2009 đã tới, Những giây phút đầu tiên đang trôi qua thật nhẹ nhàng và lặng lẽ
Năm mới tới, tự thấy mình lớn hơn tí, cần cho mình chút chững chạc hơn, chút khôn lớn hơn ... để ......
Để nhìn cuộc sống,
Để nhìn thẳng vào con đường mình đang đi,
Lên kế hoạch cả rồi.
20
20 - không phải là cái tuổi để lông nhông nữa. Tháng 8 này mày là 21 - bước đến tuổi có số 2x là phải có cái gì đó mà cười với đời - mà ngưỡng mặt với người
.....................................
Không thể ngồi đó, và lại ..... vớ vỉn
Tự thấy mình lớn nên cần phải lên cho mình một kế hoạch cho riêng bản thân mình.
Gì nhỉ? - công bố luôn:
- Học thật tốt ngoại ngữ,
- Hoàn thành việc học võ ,
- Giải quyết hết các môn vấp ngã,
- Cải thiện hình ảnh từ trong ra ngoài ngày một tốt hơn,
- Học Dance với tụi bạn.
Có lẽ như thế cho năm 2oo9 là quá đủ!
Tự cho mình lớn nên tự thấy mình cần cố gắng!
Để coi mình làm được đến đâu???
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

