My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

NẾU CÓ AI KỂ CHO TÔI VỀ .....

NẾU CÓ AI KỂ CHO TÔI VỀ ..... magnify

Quen!

Đến Sài Gòn quen một vài người bạn mới!

Rủ nhau đi ăn trưa ....... Một bữa ăn trưa như mọi khi: Rất vui vẽ, vừa ăn vừa cười với bọn bạn.... cười như ăn cơm vậy! ngày ba bữa (chưa tính bữa ăn phụ)

Tình hình là đứa bạn mới hok tài nào bắt nhịp được những trận cười của tụi mình! Chỉ biết nghe và cười thôi! Tụi mình đã lôi kéo người bạn mới tham gia nhưng có vẻ như: cậu í ngại!

He he ..... Hình như người Đà Lạt tụi mình có vẻ như thân thiết hơn người Xì Gòn mấy í thì phải. Tụi mình cười hoài, rất vui vẻ. Tụi tớ tới đây học mà sao ầm ĩ quá! Mấy anh chị khóa trước nhìn tụi mình có vẻ "đầy ngưỡng mộ". Hê hê đi đâu cũng ầm ỉ cả lên. Hên là trường này hok có ban kĩ luật kĩ liếc gì đấy! Hok thì tụi này là khách wen của ban là cái chắc

Còn nữa, mấy cậu í rất ít cười, mình thấy họ rất ít giởn nhau. Nhìn họ thật nghiêm túc, người lớn, chững chạc quá! Ngay cả cách nói chuyện hay trả lời thầy cô cũng thế! Rất là nghiêm túc, mình hok thể nhìn ra một ít tình cảm thân thiết thầy trò nào trong câu nói của họ

Còn, vẫn chưa hết! Mình thấy việc ăn uống, chuyện Share hình như với họ là rất ít. Tụi mình ăn uống khí thế, gọi đã đời. Ăn tơi bời sau đó, một đứa đứng lên:

Cô ơi! Tính tiền cho ........ đứa bạn cháu

Dĩ nhiên, đó chỉ là đùa, và sau đó đứa khác:

Cô ơi! Rửa chén chổ nào hả cô?

Cậu ấy thật anh hùng, ở lại rửa chén trừ tiền ăn, còn bọn mình tiếp tục sự nghiệp ..... đi ra khỏi quán cho thằng nhóc bơ vơ nơi chén bát chất chồng

He he ... dĩ nhiên đấy cũng là hok phải thiệt, tụi mình sẽ gọi tính tiền và cùng chia đều cho đầu người rùi trả he he ... Cái đó được gọi là "SHARE" (nó làm như là bạn hok biết ấy hơ - nhảm bà cố )

Nhưng tớ mún nói ở đây là các bạn mới í. Cứ nghĩ như đi ăn chung thì phải có một người trả hết tiền cho mọi người còn lại vậy! Vì thế, những chuyện đi ăn chung với nhau thật vui vẽ như tụi mình có lẽ là rất ít (nếu có vui thì ít ra cũng có người cồn cào - trả tiền mà!)

he he .... vì thế mình nghĩ nhóm mình thành công khi đi chơi với nhau một phần quan trọng là nhờ chuyện SHARE trong mọi thứ. Dĩ nhiên, đôi lúc mấy boy cũng phải trả nhích hơn tí vì "tớ có dư tìn lẻ" . Các bạn Xì Gòn thật khách sáo!

Mình chỉ nói là mấy bạn mình gặp thui nha! Còn hok nói là tất cả đâu! Đừng có mà truy lùng tung tích của tớ mà oánh tớ đấy. Tớ sợ nhắm! Sợ .......... mấy ấy tìn hok ra tớ mà uất ức roài chết trẻ đấy he he ....

Hì hì ^^ mình thik cười ghê ngheng he he he hô hô hê hê ha ha hú hu ke ke ka ka kê kê hờ hờ hù hù hi hê ........