MÔ PHẬT! (Con không theo đạo)
Monday, June 9, 2008 9:53:00 AM
Hôm nay là cái ngày quái quỷ j` thế không biết,
Thật không thể chịu nổi,
Ngày gì mà đi làm toàn bị bắt nạt, ai bắt nạt gì gì thì không nói
Đằng này lại bị mấy đứa con nít chút chút bắt nạt không, thật là tức không chịu nổi
Chẳng lẽ mình là một anh chàng đẹp trai (ặc ặc ... vụ này tự an ủi
), thông minh như lại xui sẻo có cái tính hiền lành để mấy đứa con nít bắt nạt vậy trời!
Mình thật ra là một người nóng tính, rất hung dữ, tính quoánh lộn, vậy mà đành pó tay với mấy đứa nhóc này sao????
- Anh ơi! Tính tiền cho em máy 9
- Ba ngàn năm trăm em
- Anh ơi!
-Sao em?
- Em mang có ba ngàn àh!![]()
Chết đứng thui chứ biết sao, nhầm chết ngồi luôn chứ
. Hơ hơ con nít nhà người ta có sáu, bảy tuổi, không lẽ: "Mày không đưa tiền anh quoánh chít
"
Thôi đành bỏ tìn túi ra coi như khao em nó chơi games 5oo vậy.
Mà tức nghe, hôm nay không chỉ một đứa mà là 5, 6 đứa gì đấy "có hoàn cảnh tương tự"
Vụ này chắc chết quá!
Còn thêm mấy vụ này nữa, con nít chút chút thì thôi vậy, lại thêm mấy đứa "con nít" choai choai lớp 8, 9 gì đấy, vào chơi một hồi rồi lại "hoàn cảnh tương tư". Đã vậy, không biết xin lỗi, hay cảm ơn vì được anh độ lương cho qua còn thẳng mặt đi thẳng (mất nết quá! Không biết con cái nhà ai vậy không biết?)
Nói chung, hôm nay là cái ngày j` j` đấy mà chắc rút kinh nghiệm anh mày chắc lần sau nhịn ăn sáng chừa tìn trưa đi làm bù cho mấy đứa chơi "anh ơi! Cho em thiếu 5oo" (mà không biết bao giờ trả
)

