My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

Ta đi chúc má 8-3 nào con trai!

Ta đi chúc má 8-3 nào con trai! magnify

Mưa Đà Lạt, đầu mùa mưa rồi, đi trên phố mưa Đà Lạt thấy thật tuyệt!

Lạnh!

Hắtxì ì ì ì ì i i i i ....

Trời! "me ui, cam rui, chieu mai con ve!".

Hôm nay đi về mưa làm ướt chuyến xe Bus làm mình không tài nào thấy rõ ngoài trời như thế nào! Lạnh wá làm mình cảm nặng hơn thì phải. Hay là do lây từ con Phì ngồi một bên. Mà mình nhớ đâu có đụng đến cái khăn quàng cổ đa năng của nó vừa wàng ấm cổ vừa là khăn hỉ mủi, Trời đất thiên địa ơi! không bíêt còn ai dơ hơn nó nữa không.

Mà chắc là k phải lây từ nó đâu, vì lần nào học xong về phòng mình đều uống một viên C phòng cảm, thế mà vẫn bị dính.

Suy ra, cái nguyên nhân là do mình đi lông nhông rùi hít khí trời trong lành Đà Lạt wá lịều rồi Củm cúm.

Uhm! đúng! mình thật thiên tài, suy xét thật chuẩn xác,

Ghen tị tài năng! Ka ka ka mẹ nhắn tin "con co tu ve duoc khong?"

Hô hô "còn nhỏ" wá mà! cúm có tí mà mẹ cũng hỏi "con có tự về được không?".

Àh ha! ta sẽ nói là "con sap ngum roi, chac khong ve duoc dau! hix hix".

Thế là xù được quà 8/3 của mẹ. He he đở tốn kém!

Nhưng ............ nhưng sao tự dưng có hộp wà đâu ra đậu chình ình trên giường thế này!

Mua hồi nào mà wên lẹ vậy ta?

Nhớ rồi! thứ tư chính là hôm thứ tư. Mình mua lúc đi chợ cùng thằng Kong.

Bịnh là vậy đấy, wên hết ráo.

Về thôi! trước khi về nhắn tin cho con nhỏ bạn chúc nó 8/3 đã: "chuc may 8/3 vui ve, may duoc thien tai chuc la hen lam roi, vi the mien wa luon he he he".

Cái vụ này là giả bộ tí vậy thùi chứ tui nhớ giai lắm đấy!
Đứa nào nợ tiền tui trả gấp đi!
Không để tui đòi thì tính lãi ráng chịu àh!