Áo dài Việt Nam
Tuesday, October 16, 2007 12:39:00 PM
Buồn wá , hôm nay anh viết bài thật là ká nhưng lại bị out mới tức chứ thôi vụ này phải chịu khóviết lại thôi vì thế không nên bực mình lại tồn tiến tức wá ........
Thôi nói ngắn gọi nghe :
Chạy bờ hồ - trốn vé lên công viên hoa - thấy Đà Lạt đêm cũng rất rất đẹp không đến nổi tệ ^o^
H
ôm nay nhắn tin cho con XU XÌ LUNG TUNG báo với nó là nói làm như thế là không đúng với ato và một lối cảnh cáo đầy đấy sát khí .T
iện nhắn con Phì luôn là : tháng này nah gặp mấy chuyện xui xẽ về bạn bè thế là wá đủ rùi đấy , mi nghĩ sao đấy thì nghĩ , làm j` thì làm mi là đứa biết tao thấy bạn bè với tao là như thế nào rồi đấy vì thế thix làm sao đấy thì làm - anh mà tức lên thì đừng có trách anh , anh không wan tâm và không thèm wan tâm đâu đấy , vì thế cứ theo ý mà làm ( nói thật anh không muốn mất mấy đứa mi đâu - kể cả mấy con jun mà ta đã tẩy , vì thế anh vớt đc đưa nào hay đứa đấy , còn ép anh wá anh ko thèm để ý làm chi đâu )D
ạo này anh cũng phát hiện ra anh có mấy đứa bạn cũng vui lắm , vì thế anh sẽ du nhập thêm mấy người bạn nữa , he he he he he ( với cái vụ " giàu vì bạn mà sang vì vợ " này thì anh sẽ giàu lên nhanh chóng wá
