Entry for September 06, 2007
Thursday, September 6, 2007 11:47:00 AM
Tuấn nhảy rất điệu nghệ , rất đẹp , hình như từng bước nhảy của Tuấn làm cho Nhi có cảm giác ko tài nào kiến chế được bản thân mình , một cảmgiác lạ ko thể nào giải thix được . Tuấn như một con ác ma biến hình thành một boy hấp dẫn như chưa có boy nào đẹp ơn thế nữa . Nhảy vơi bao nhiêu thằng con trai nhưng Nhi như chưa thấy một thằng nào tử tế đến mức ko hề có 1 cú va chạm nào vào cô , vào ngực (bất cứ thằng nào nhảy cùng cô cũng cố ý đụng trúng cô để có cảm giác khiêu gơi tình cảm nào đấy) hay thậm chí đôi tay đẩy đưa theo điệu nhạc của cô .
Hây !!! Tôi muốn biết anh mặc cái quần lót của anh màu gì !!! Ra ngoài cùng tôi chứ ?
Ok !!!
