My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

TẠI SAO ĐIỀU ƯỚC KO ĐẾN VỚI TA ???

TẠI SAO ĐIỀU ƯỚC KO ĐẾN VỚI TA ??? magnify

Nhiều lúc bạn gặp chuyện gì đấy khó khăn hay những chuyện tưỡng chừng như ko thể làm đc , khi đó chắc ko ít bạn đả ước gì có 1 cô tiên hay 1 ông bụt nào đấy hiện lên lúc đấy và cho bạn 3 điều ước . . Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật ko có ai hiện lên và ban cho bạn điều ước cả . ( Ko biết là thần tiên có thật ko nữa ) vì trên thế giới này còn nhiều điều khoa học vẫn chưa thể chứng minh đc và biết đâu đấy ko chỉ có 1 cô tiên hay 1 ông bụt mà có rất nhiều cô tiên , ông bụt thì sao? . Và họ đang làm gì đấy wanh bạn thì sao?

Vậy tại sao họ lại ko xuất hiên khi đấy để ban cho chúng ta điều ước ??? Nếu bạn là người đc ban cho 3 điều ước bạn ước gì :

  • Một cô nàng nhìn vào gương thường xuyên và luôn than trách sao cha mẹ sinh ra mình xấu như thế ??? và cô đả ước : " ước gì mình là người đẹp nhất thế giới này ". Vậy bạn nghĩ sao khi 3 điều ước đấy lại cho 1 ngưới khác và họ cũng ước là mình là ngưới đẹp nhất thế giới . Điều nay chắc chắn vị thần tiên nào cũng phải cảm thấy bối rối. Có lẽ đây là 1 lý do tại sao họ ko xuất hiện với mọi người .
  • Một anh chàng thấy bạn mình thật hạnh phúc khi bên anh ta có thật nhiếu cô gái xinh đẹp vây wanh , anh ta tiêu sài thật thoải mái . Vậy là anh ta ước :" Ước gì mình là người giàu có nhất thế giới này " . Nếu điều ước này đến vơi tất cả mọi người trên thế giới thì sao bạn? Ai cũng giàu có hưỡng thụ thì ai là người làm ra những thứ cho người đấy hưỡng thụ? Lại làm khó các thiên thần nữa rồi .
  • Một cậu bé sau khi ước cho mình đc 2 điều ước rồi điều ước thứ 3 là :" Con ước gí con có thêm 3 điều ước nữa " . Hix pó tay thần tiên luôn vụ này có thể là lý do tại sao mà các thần tiên ko đến đc với chúng ta ( vì họ phải thực hiện các điều ước của cậu bé này ).
  • Một người rất thương yêu con người đã ước :" Ước gì cả thế giới này ko có chiến tranh và mọi người đc sống trong hoà bình , hạnh phúc " . Ùhm ...... vụ này nghe đc àh .Vậy là các thân tiên đi từ nước Việt Nam "thương lượng" với thần chiến tranh sao cho chiến tranh chấm dứt nhanh chóng vậy mà cũng đã hơn mất chục năm sau mới xong ( vất vả cho các vị ấy wá ) .Gìơ thì họ phải sang Iran , Irac thương lượng tiếp vất vả kinh khũng hoảng hỉ . Do bận rộn wá nên vẫn chưa đến đc với bạn , chờ thêm tí nhe bạn ( Tính ra thằng cha ước cái điều này làm cho các thần tiên vất vả làm việc wá ko biết cuối tháng có đc tiền thưởng thêm ngoài lương ko? ).

Tất nhiên ko phải ai cũng ước và đc các vị thần thực hiện (đấy là nói có các thần tiên) . Nhưng bạn nghĩ xem khi nào các vị ấy mới tới gặp bạn ? Chắc chắn là rất lâu nếu như với tình hình các bạn gây khó cho các vị ấy như thế . Với những điều ước đại loại như thế . Vậy thì chúngta ko đc ước hả? . Ko !!! theo tôi thì bạn có thể ước nhưng thay vì chờ các vị thần đến nghe và thực hiệncho bạn thì tại sao bạn ko tự thực hiện điều ước đó của bạn ? .Bạn có thể ước cho mình đc giàu có vậy bạn sao ko kinh doanh và tự làm ra tiền để giàu có (lao động là vinh wang mà ) . Bạn ước cho thế giới ko có chiến tranh vậy tại sao bạn ko tự bồi dưỡng tâm hồn mình và mọi người wanh bạn để bạn và mọi người đều có những tâm hốn cao đẹp , khi đó bạn nghĩ chiến tranh có xảy ra khi tất cả mọi người ai cũng có những tấm lòng cao thượng? Khi bạn có tâm hồn cao đẹp thì mọi người sẽ nhìn bạn đẹp đến mức nào khi bạn lo cho ngoại hình của mình chỉ là vô ích ( nhưng đừng vì thế mà wên tập luyện thể thao để có 1 thân hình trẻ khoẻ đấy )

Tóm lại các bạn hãy tự làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bản thân các bạn , cho gia đình , cho mọi người để có cuộc sống tốt đẹp hơn .Đừng trông mong vào 1 điều kì diệu nào cả mà hãy tự đứng trên đôi chân và nghị lực của các bạn . Điều kì diệu là ở nơi bạn ko ở đâu xa hết bạn đừng cố tìm kiếm,mà sử dụng thôi . Còn khi nào bạn , tôi , hay 1 ai đó đc 3 điều ước của các vị thần tiên hảy ươc cho các vị thần tiên ấy sức khoẻ và nụ cười các bạn àh.

RONGMA chào