CHAT ĐIÊN
Tuesday, April 14, 2009 8:36:00 AM
Vào zoo,
Tại khu lồng A có một chú chim màu trắng xinh đẹp đang ở đấy, và chú là một chú chim tuyệt vời vì chú hiểu và biết trả lời tiếng người, chú có một lượng kiến thức tuyệt vời đáng nể nả ^^
8:00 am
Zoo mở cửa, mọi người bắt đầu vào thăm các con vật xinh sắn và dễ thương trong sở thú. Và dĩ nhiên chú chim trắng cũng không thể bị bỏ qua. Mọi người lần lượt đến thăm chú, và rất thik thú khi họ được nghe chú trả lời những câu hỏi của họ:
- Mày tên gì vậy?
- Mày nhiều tuổi rồi?
- Mày múa cho tao coi nhé?
Tất cả các câu hỏi đều được trả lời đầy đủ, người này rồi đến người khác!
Và những câu hỏi được lặp lại - câu trả lời lại phải phát lại....
Trong khi đó, phía dưới chân lồng có treo một cái bảng:
======================================
Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại cũng chỉ có chừng đó
Buzz
!?!?!?
Bạn tên là gì nà?
Bạn ở đâu nà?
Bạn bui nhiu tủi nè?
Bạn cho mình xem wc được hok nè?
THIN TI này có phải là con thú trong cái sở thú đâu chứ! [Mk - sr nhưng tớ ức chế quá
] !
Vào add nick thì đzếch nói câu nào! Cứ im im mà add vậy đó! Anh không add lại [Vì nghĩ nick ảo] thì nhắn tin chửi anh chảnh chó! Còn anh add lại thì vào Buzz rồi hỏi "ai dzị?" [Trời! Tui add bạn hay bạn add tui vậy?]
Còn nói chuyện thì hok thể nào chịu nổi! Cũng chỉ có chừng đó câu hỏi. Đã thế lại còn "nà" với "nè" của mấy u nữa chứ! Mấy nhok girl "nà" "nè" còn nghe được - thấy còn dễ thương. Mấy thằng boy cũng đua đòi "nà" "nè" thật là hết thuốc! [Mk] {men tính tụi nó đâu hết rồi hok biết :-w}
Vào nick cũng chừng đó thứ để hỏi! Đã biết nhau trên blog thì dù là blog nào thì tớ cũng đã giới thiệu đầy đủ tên - tuổi - nơi ở - nơi học - nơi làm việc ..... Những lí lịch trích ngang đầy đủ, thế mà vào nick cũng lại hỏi lại.
Thật là hok còn gì để nói! Tại sao chứ hả???? Điên lên quá!!!!!!!!!
Wc cái gì mà wc. Tôi có phải là con chim trắng hay là con cọp lông hồng đâu mà cứ vào đòi xem wc! Mình cảm thấy thật khó chịu khi ngày nào cũng tiếp khoãng chục cái nick vào cũng chỉ để xem wc. [Mk - anh đzếch phải là con cún trong the zoo đâu mà xăm xoi]
============================================
Nếu là tôi:
Trước khi add nick một bạn nào đó, tôi sẽ tìm hiểu sơ qua thông tin về bạn ấy qua web riêng của bạn ấy! Hiểu sơ bộ ít nhiều tính cách sở thik của bạn ấy qua những thông tin bạn ấy cập nhật và qua những entry của bạn ấy!
Khi đã quyết định add nick. Mình sẽ nhắn tin trước hỏi qua ý kiến và giới thiệu về mình để người bạn đó biết mình là ai - Đó là phép lịch sự! Là sự tôn trọng tôi và người bạn của tôi
Khi vào chat thay vì ngồi "nà" "nè" mấy thứ vớ vẫn. Tôi sẽ chủ động kiếm 1 vài chủ đề hay ho mà tôi nghĩ là tôi và người bạn đấy đều quan tâm, tôi sẽ chat với người đó - như thế sẽ thân thiện hơn rất nhiều ....
Khi đã có thời gian chat và cảm thấy mình có thể chơi thân hơn - hay hợp rơ mình sẽ bắt đầu cho biết về nhau thêm những thông tin cá nhân rồi wc hay bất cứ gì chia sẽ thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết!
Có quá khó khi phải làm thế không chứ????
=========================================
Dẹp! Anh dẹp! Đau đầu lắm rồi! Không phải là không có người lịch sự & có văn hóa - mà là còn ít!
Ôi trời ơi là trời!!!! Chết mất !!!
Tại khu lồng A có một chú chim màu trắng xinh đẹp đang ở đấy, và chú là một chú chim tuyệt vời vì chú hiểu và biết trả lời tiếng người, chú có một lượng kiến thức tuyệt vời đáng nể nả ^^
8:00 am
Zoo mở cửa, mọi người bắt đầu vào thăm các con vật xinh sắn và dễ thương trong sở thú. Và dĩ nhiên chú chim trắng cũng không thể bị bỏ qua. Mọi người lần lượt đến thăm chú, và rất thik thú khi họ được nghe chú trả lời những câu hỏi của họ:
- Mày tên gì vậy?
- Mày nhiều tuổi rồi?
- Mày múa cho tao coi nhé?
Tất cả các câu hỏi đều được trả lời đầy đủ, người này rồi đến người khác!
Và những câu hỏi được lặp lại - câu trả lời lại phải phát lại....
Trong khi đó, phía dưới chân lồng có treo một cái bảng:
Tên: Writ thông minh
Ngày sinh: 31/02/09
Đđ: chỉ có thể nói chuyện k biết múa
Ngày sinh: 31/02/09
Đđ: chỉ có thể nói chuyện k biết múa
Chú chim cười nữa miệng: "Mình không cần phải đọc từ điển, báo chí hay bách khoa toàn thư để làm gì! Loài người là loài k biết đọc, và mình chỉ việc đọc lại cái bảng tên của mình là họ tấm tắc khen hay rồi ....."
Bạn nghĩ gì về con chim này???
Bạn nghĩ gì về con chim này???
======================================
Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại cũng chỉ có chừng đó
Buzz
!?!?!?
Bạn tên là gì nà?
Bạn ở đâu nà?
Bạn bui nhiu tủi nè?
Bạn cho mình xem wc được hok nè?
THIN TI này có phải là con thú trong cái sở thú đâu chứ! [Mk - sr nhưng tớ ức chế quá
Vào add nick thì đzếch nói câu nào! Cứ im im mà add vậy đó! Anh không add lại [Vì nghĩ nick ảo] thì nhắn tin chửi anh chảnh chó! Còn anh add lại thì vào Buzz rồi hỏi "ai dzị?" [Trời! Tui add bạn hay bạn add tui vậy?]
Còn nói chuyện thì hok thể nào chịu nổi! Cũng chỉ có chừng đó câu hỏi. Đã thế lại còn "nà" với "nè" của mấy u nữa chứ! Mấy nhok girl "nà" "nè" còn nghe được - thấy còn dễ thương. Mấy thằng boy cũng đua đòi "nà" "nè" thật là hết thuốc! [Mk] {men tính tụi nó đâu hết rồi hok biết :-w}
Vào nick cũng chừng đó thứ để hỏi! Đã biết nhau trên blog thì dù là blog nào thì tớ cũng đã giới thiệu đầy đủ tên - tuổi - nơi ở - nơi học - nơi làm việc ..... Những lí lịch trích ngang đầy đủ, thế mà vào nick cũng lại hỏi lại.
Thật là hok còn gì để nói! Tại sao chứ hả???? Điên lên quá!!!!!!!!!
Wc cái gì mà wc. Tôi có phải là con chim trắng hay là con cọp lông hồng đâu mà cứ vào đòi xem wc! Mình cảm thấy thật khó chịu khi ngày nào cũng tiếp khoãng chục cái nick vào cũng chỉ để xem wc. [Mk - anh đzếch phải là con cún trong the zoo đâu mà xăm xoi]
============================================
Nếu là tôi:
Trước khi add nick một bạn nào đó, tôi sẽ tìm hiểu sơ qua thông tin về bạn ấy qua web riêng của bạn ấy! Hiểu sơ bộ ít nhiều tính cách sở thik của bạn ấy qua những thông tin bạn ấy cập nhật và qua những entry của bạn ấy!
Khi đã quyết định add nick. Mình sẽ nhắn tin trước hỏi qua ý kiến và giới thiệu về mình để người bạn đó biết mình là ai - Đó là phép lịch sự! Là sự tôn trọng tôi và người bạn của tôi
Khi vào chat thay vì ngồi "nà" "nè" mấy thứ vớ vẫn. Tôi sẽ chủ động kiếm 1 vài chủ đề hay ho mà tôi nghĩ là tôi và người bạn đấy đều quan tâm, tôi sẽ chat với người đó - như thế sẽ thân thiện hơn rất nhiều ....
Khi đã có thời gian chat và cảm thấy mình có thể chơi thân hơn - hay hợp rơ mình sẽ bắt đầu cho biết về nhau thêm những thông tin cá nhân rồi wc hay bất cứ gì chia sẽ thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết!
Có quá khó khi phải làm thế không chứ????
=========================================
Dẹp! Anh dẹp! Đau đầu lắm rồi! Không phải là không có người lịch sự & có văn hóa - mà là còn ít!
Ôi trời ơi là trời!!!! Chết mất !!!
p/s: Làm ơn! với tôi, đừng có "nà" "nè" - tôi dị ứng lắm 
và đừng cố trách tôi khi tôi quên bạn.
Thử hỏi những những người tôi chat
hơn 3 lần có người nào là thiếu lịch sự và vô văn hóa không ?!?!?
Khẳng định: KHÔNG! KHÔNG! và KHÔNG!
Và những người đó tôi không bao giờ wên được họ!
Những người bạn tuyệt vời, vui tính và dễ thương :X:X:X
Iu mọi người
THIN TI out!
và đừng cố trách tôi khi tôi quên bạn.
Thử hỏi những những người tôi chat
hơn 3 lần có người nào là thiếu lịch sự và vô văn hóa không ?!?!?
Khẳng định: KHÔNG! KHÔNG! và KHÔNG!
Và những người đó tôi không bao giờ wên được họ!
Những người bạn tuyệt vời, vui tính và dễ thương :X:X:X
Iu mọi người
THIN TI out!

