My Opera is closing 3rd of March

THIN TI viết --- http://chaynharama.tk

THIN TI 4.6.09 --- http://thinti.tk

Subscribe to RSS feed

THAM

THAM magnify
Mưa làm cho những con tim nhạy cảm bắt đầu rung động mạnh nhất!

Cái nóng làm cho sự nhạy cảm giảm sút! Sụt sùi trong hơi thở khan khát

Mưa lạnh làm con người co ro

Chiều nay mưa, Cầm một bịch trái cây rỏ to đủ thứ loại nào là ổi, xoài, đu đủ, dưa hấu, mận, 5 hay 6 bịt muối tôm và 8 cái que xăm. Lon ton tay dù tay bịt đi đến lũ nhà bọn "quái vật dễ thương"

Cái Sài Gòn công nhận là lạ. Có tiền là thấy sướng ghê gớm. Có tiền rùi thì chỉ việc bỏ vào miệng nhai rồi nuốt cái ực thôi. Cái gì cũng có sẵn hết! Từng bó rau lặt hết đâu vào đấy mua về chỉ việc bỏ nồi - cho nước là xong. Ở nhà, để có cái lẩu mà chí chóe với nhau, mẹ phải đi chợ, mua đủ thứ rau, ăn lẩu cá thì mua cá, rồi gia vị đủ thứ loại về còn phải lon ton phụ mẹ lặt rau, cắt cắt gọt gọt, em chạy lon ton, anh chạy xốn xắng, ba ngồi phì phèo thuốc lá, cười vui vẽ .... Giờ thì tiện quá! Mua 1 cái "lẩu đông lạnh" về bỏ nước 30 phút là ăn. Thật quá tiện!

Đấy! Ngay cả trái cây ăn chơi cũng thế! Chỉ việc xèo ra 20 - 30k là có ngay một mớ đủ loại trái cây mát lạnh ngâm đá rữa sạch sẽ đầy đủ gia vị muối ớt hành tiêu. Đúng là quá tiện ......

Nhưng sao mình vẫn thích về làm rau cùng mẹ, ngồi nhìn ba, nhìn em, nhìn mọi người xì xèo bận rộn hơn vậy trời! Đúng là sướng mà không biết hưỡng. Trái cây ngon bỏ miệng mà ăn thui mà cũng không hài lòng!

Đúng là lòng người, không biết bao giờ mới đủ - mới hài lòng với những gì mà mình có!